Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:13
RSS

Điều tra vụ nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu vì bố đẻ không cho cưới vợ

Thứ bảy, 29/07/2017, 15:18 (GMT+7)

Sáng 29/7, lãnh đạo công an thành phố Thái Bình xác nhận thông tin vụ nam thanh niên tẩm xăng tự thiêu xảy ra trên địa bàn phường Trần Lãm tối 28/7.

Khoảng 21h30 tối ngày 28/7 nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ việc một nam thanh niên tự thiêu tại số nhà 72, đường Hoàng Văn Thái (thuộc tổ dân phố 14, phường Trần Lãm, TP.Thái Bình), ngay lập tức lực lượng công an, cảnh sát 113 phối hợp với công an phường và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người tẩm xăng tự thiêu là anh Trần Đức Thắng (SN 1988, làm nghề lái xe tải thuê) con ông Trần Văn Ngọ, 62 tuổi và bà Hợi (đã mất, trú cùng địa chỉ).

Nam thanh niên tự thiêu

Chân dung nan thanh niên tự thiêu lúc còn sống

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 đêm 28/7. Ông Phạm Văn Hiến, 65 tuổi, trú cùng khu phố, có mặt tai hiện trường trực tiếp lao vào dập lửa cứu nạn nhân cho biết: "Lúc đó khoảng 21h30, tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh nên chạy ra đầu ngõ xem sự tình thì thấy bên kia đường trước cửa nhà ông Ngọ ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội.

Lúc đầu tôi cứ tưởng cháy nhà nhưng định thần nhìn kỹ lại thì thấy bóng người quằn quại trong đám cháy. Hoảng hồn tôi vội tri hô hàng xóm rồi cùng mọi người xách nước lao sang dập lửa, nhưng không kịp. Ngọn lửa cháy dữ dội, cháy nhanh lắm, chỉ chừng 15 phút sau đã được dập tắt nhưng lúc đó người đã cháy thành tro rồi.. ".

Bà Dung, tổ trưởng tổ dân phố 14 cho biết ông Trần Văn Ngọ có 3 đời vợ, mẹ đẻ anh Thắng là vợ thứ hai, đã mất cách đây khoảng năm năm vì bị bệnh hiểm nghèo, sinh được hai người con, sau anh này còn một em trai tên Trần Đức Chiến (SN 1990), mới lấy vợ cách đây không lâu.

tự thiêu

Ông Hiến bị thương ở tay khi lao vào dập lửa cứu anh Thăng

Người vợ đầu và người vợ thứ ba hiện đang sống cùng ông Ngọ không có con. Ở địa phương, anh em anh Thắng được đánh giá là hiền lành, chăm chỉ, chịu khó làm ăn, không xích mích với ai bao giờ.

Bà Vũ Thị Huê, trú cùng khu phố gặp chúng tôi khi chuẩn bị vào thắp nhang cho anh Thắng bức xúc: "Mẹ con nhà nó sống khổ mà chết cũng khổ. Ông bố thì đọc ác lại có thói trăng hoa. Khi bà Hợi còn sống hay bị ông Ngọ đánh đập tàn nhẫn còn đuổi ra khỏi nhà. Mấy mẹ con phải dắt díu nhau đi thuê nhà trọ để ở. Bà Hợi làm mấy sào ruộng còn đi làm thuê ở chợ kiếm tiền nuôi con. Được cái hai anh em nó đều ngoan, biết thương mẹ nên tự bảo ban nhau làm thuê kiếm sống..."

Theo người dân có mặt chứng kiến khi vụ việc xảy ra, ông Ngọ đuổi vợ ba vào nhà đóng chặt cửa lại mặc cho bà này gào thét, tri hô hàng xóm đập cửa đòi xông ra cứu con riêng của chồng thì bị ông này đánh đập, khống chế không cho ra. Bà Dung cho biết, sau khi mẹ mất, hai anh em anh Thắng không ở được với bố đẻ phải dắt díu đi thuê nhà trọ trong xóm, làm thuê làm mướn nuôi nhau.

Gần đây, người em trai lấy vợ, anh Thắng mới chịu về nhà bác ruột sống cùng.Trước hôm sự việc xảy ra, anh Thắng có người yêu và gia đình chị này giục cưới. Ngày 27/7, anh Thắng về thưa chuyện với bố và dì nhưng ông Ngọ không đồng ý.

Hiện trường

Hiện trường xảy ra vụ tự thiêu

Hôm sau, anh Thắng lại xin nghỉ việc về cố gắng thuyết phục bố nhưng ông Ngọ vẫn không cho nên sự việc đau lòng mới xảy ra.

Lãnh đạo công an TP.Thái Bình cho biết, sau khi khám nghiệm hiện trường và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng đã mời ông Trần Văn Ngọ về trụ sở làm việc. Anh Trần Đức Thắng được người dân đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh Thái Bình nhưng đã không qua khỏi.

Sau khi tiến hành lập biên bản và lấy lời khai, ông Trần Văn Ngọ đã được cơ quan chức năng cho về để lo hậu sự cho con. Anh Trần Đức Thắng đã được người thân, bạn bè, đồng nghiệp đưa đi hỏa táng ngay trong đêm.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ hành vi thấy người sắp tử vong mà không cứu của bố đẻ anh này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

K.Linh
Theo Đời sống Plus/GĐVN