Thứ ba, 23/04/2024 | 14:58
RSS

Diễn viên Ngọc Anh: 'Tình mẹ, duyên con' trong Thương nhớ ở ai không phải là loạn luân!

Thứ năm, 01/03/2018, 20:10 (GMT+7)

Chia sẻ với PV Đời sống Plus, diễn viên Ngọc Anh cho biết, dù là “mối tình tay ba” ngang trái nhưng tình tiết “tình mẹ, duyên con” trong Thương nhớ ở ai không phải là loạn luân như nhiều người lầm tưởng.


Diễn viên Ngọc Anh chụp ảnh lưu niệm cùng diễn viên Thanh Hương trong Họp báo ra mắt bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai.

Bên cạnh lùm xùm “phim giả, tát thật”, tình tiết “tình mẹ, duyên con” trong bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai cũng khiến dư luận xôn xao mấy ngày nay.

Mọi việc bắt nguồn từ tập 32 vừa lên sóng, do đau khổ tột cùng trong mối quan hệ vợ chồng với Nghĩa (Sinh Đan), Hạnh (Trà My) về nhà Vạn (Lâm Vissay) đúng lúc người đàn ông này đã say mèm. Cuộc ân ái đã diễn ra đầy bản năng và cảm tính. Chiếc giường sập, Hạnh trở về gói ghém đồ đạc bỏ quê lên thành phố.


Hậu trường "cảnh nóng sập giường" trong Thương nhớ ở ai gây nhiều tranh cãi.

Ngay sau khi lên sóng, tình tiết này gặp phải nhiều phản ứng trái chiều của người hâm mộ. Có không ít ý kiến cho rằng, điều này là “loạn luân”, “không thể chấp nhận được” khi từ nhỏ đến lớn, Vạn và Nhân (mẹ của Hạnh) luôn “tình trong như đã, mặt ngoài còn e” và mối quan hệ Vạn – Hạnh không khác gì mối quan hệ cha – con thực sự.


Một cảnh quay của diễn viên Ngọc Anh và Lâm Vissay trong Thương nhớ ở ai.

Trao đổi với PV Đời sống Plus về vấn đề trên, diễn viên Ngọc Anh (vai Nhân) cho biết, không thể gọi tình tiết “tình mẹ, duyên con” trong Thương nhớ ở ai là loạn luân được.

“Mối quan hệ giữa Vạn và Hạnh không phải là mối quan hệ cha – con vì cả hai người đều không cùng huyết thống dù từ bé đến lớn, Hạnh luôn coi Vạn là bố. Nhưng tình huống đó vẫn xảy ra vào đúng lúc cả 2 người đều bị rơi vào tột cùng của sự bế tắc.


Yêu mẹ, nhưng lại nên duyên với con, Thương nhớ ở ai khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, dù gần Hơn đẹp và chủ động như thế nhưng Vạn vẫn không làm gì Hơn. Yêu Nhân như thế nhưng chưa bao giờ dám vượt qua giới hạn, thậm chí nhớ Nhân như thế, đến tận nhà Nhân rồi mà nghe thấy một tiếng nói của hàng xóm là quay đầu bỏ chạy. 

Chỉ khi cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, Vạn mới uống say đến vậy. Trong khi Vạn bị mất kiểm soát thì Hạnh cũng đang ở thời điểm cùng cực của cuộc đời. Hai con người bị dồn vào đường cùng bất chợt đến với nhau một cách rất bản năng, rất con người"- Ngọc Anh nói.

Nữ diễn viên gốc Hải Phòng cũng cho hay, khi đọc kịch bản đến phân đoạn này, cô đã bật khóc nức nở.

“Tôi đã khóc thương cho nhân vật của mình. Mất chồng rồi đến mất con. Hạnh phúc của con gái lại không vẹn toàn, như ý. Tình yêu với Vạn cũng phải ngâm ngùi “tình mẹ, duyên con”.

Nhưng tôi hiểu, Nhân là một phụ nữ điển hình của thời bấy giờ, luôn nhẫn nhịn, hy sinh vì chồng, vì con và vì cả đất nước. Thế nên, gạt đi tình cảm cá nhân và những lời đàm tiếu, kỳ thị của dân làng, Nhân vẫn hiểu và bao dung cho con, cho cháu của mình. Tôi thật sự nể phục Nhân nói riêng và những người bà, người mẹ thời bấy giờ nói chung”- Ngọc Anh tâm sự.


Diễn viên Ngọc Anh có nhiều khoảnh khắc lóe sáng trong phim

Nữ diễn viên cũng cho biết, Thương nhớ ở ai là bộ phim đầu tay mà cô tham gia trong nghiệp diễn. Vì vậy, ở những tập đầu, do chưa quen nên hóa thân vào nhân vật còn gượng ép. Chính vì thế, khi phim mới phát sóng, có một số khán giả nhận xét Ngọc Anh diễn chưa đạt. 

Khi được hỏi về điều này, Ngọc Anh vui vẻ thừa nhận rằng mình đã "đơ" trong một vài cảnh diễn ban đầu. "Nhưng đấy là điều khó tránh khỏi đối với một diễn viên lần đầu đứng trước ống kính nên tôi rất cảm ơn những góp ý thẳng thắn của khán giả như vậy" - Ngọc Anh nói.


Video Hậu trường khắc nghiệt trong phim Thương nhớ ở ai.

“Tôi cũng hơi tiếc khi xem lại những cảnh Nhân về già. Nếu được làm lại, tôi sẽ thể hiện tốt hơn một chút. Vì người già lưng sẽ còng hơn, trong khi đó, tôi lại đứng “thẳng tưng”. Dù lúc diễn, tôi đã cố sửa tướng đi của mình rồi. Nhưng nếu hạ lưng xuống một chút, chắc chắn sẽ tạo nên nhiều khác biệt giữa Nhân thời trẻ và Nhân khi về già, nhân vật cũng vì thế mà chân thật hơn.

Dù sao, tôi cũng đã làm tốt nhất trong khả năng của mình tại thời điểm đó. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn trong những dự án nghệ thuật tiếp theo. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu mến bộ phim Thương nhớ ở ai và cô Nhân làng Đông” – Diễn viên Ngọc Anh chia sẻ.

Như Ngọc
Theo Đời sống Plus/GĐVN