Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:08
RSS

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh lên tiếng về chuyện 'phim giả, tát thật' của hai nữ chính Thương nhớ ở ai

Thứ tư, 28/02/2018, 19:00 (GMT+7)

Trao đổi với PV Đời sống Plus, Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho rằng, việc “phim giả, tát thật” trên phim trường của hai nữ chính trong Thương nhớ ở ai là hết sức bình thường và bản năng chứ không có gì là xấu.

Lưu Trọng Ninh, cái tát trong Thương nhớ ở ai
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh chỉ đạo diễn xuất trong Thương nhớ ở ai.

Mấy ngày nay, việc “phim giả, tát thật” trên phim trường của hai nữ chính trong bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai là diễn viên Ngọc Anh (Nhân) và Trà My (Hạnh) khiến dư luận xôn xao.

Trao đổi với PV Đời sống Plus về vấn đề này, Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, một trong hai đạo diễn của phim Thương nhớ ở ai cho biết, cả Ngọc Anh và Trà My là hai diễn viên nghiệp dư, đều lần đầu đóng phim nên chưa hiểu được những áp lực của nghề này.

“Nếu chuyện này xảy ra với những diễn viên chuyên nghiệp thì đó là vấn đề. Nhưng tai nạn này lại xảy ra với hai diễn viên nghiệp dư nên tôi cho đó là chuyện bình thường. Cả hai đều còn rất trẻ nên phản ứng của họ có phần hồn nhiên và bản năng chứ không hề có gì xấu xa ở đây hết. Đây là lần đầu tiên họ đóng phim nên chưa hiểu rằng đóng phim có những áp lực rất lớn như vậy”.

Lưu Trọng Ninh, cái tát trong Thương nhớ ở ai
Nhân lao ra chuẩn bị tát con gái.

Khi được hỏi về thông tin có diễn viên “đeo bám” để được diễn xuất trong các bộ phim của mình, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho hay:

“Với Trà My thì không có chuyện đó. Trước đó, tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sẽ đóng phim. Và cô ấy cũng không xuất hiện cho đến hôm trước đóng phim, thì ngày hôm sau, cô ấy vô tình gọi điện thoại cho tôi hỏi rằng “Anh đi đâu đấy” thì tôi nói là “Anh đi làm phim. Có thích đóng phim thì đi theo anh”. Thế rồi cô ấy đồng ý và vào quay luôn chứ không hề có chuyện đeo bám xin vai”.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh cũng cho biết thêm: “Tôi rất kính trọng những người biết đeo đuổi vai diễn nên thường casting tất cả diễn viên đến với mình. Và có những người tôi đã bị thuyết phục bởi sự lỳ lợm, nhiệt tình của họ. 10 buổi casting thì họ đến cả 10 và bất cứ đâu tôi gọi đến để kiểm tra lại thì họ đều có mặt ngay sau đó.

Tôi đánh giá cao những người đeo đuổi mong ước của mình và thường nói với tất cả các bạn ấy rằng, khi các bạn đam mê, các bạn hãy quyết liệt lên vì như vậy, đã thuyết phục tôi 80% rồi. 

Những người đến với tôi cũng thường có nhiều cơ hội hơn khi đến với các đạo diễn khác vì họ thường thận trọng và thích những người chuyên nghiệp hơn. Nhưng tôi khác, tôi là người dám sử dụng những người khác biệt và chưa bao giờ đóng phim”.

Trước đó, như tin đã đưa, lùm xùm “phim giả, tát thật” bắt nguồn từ một cảnh quay trong tập 31 phim Thương nhớ ở ai khi Hạnh (Trà My) bỏ về nhà mẹ đẻ vì bị gia đình chồng hắt hủi. Lúc này, Nhân (Ngọc Anh) ra sức thuyết phục con gái quay trở lại nhà chồng. Vạn (Lâm Vissay) cũng yêu cầu Hạnh quay lại để “làm cho ra ngô ra khoai”.

Bị cả 2 người yêu thương dồn ép, Hạnh phản ứng: "Sao chú không cưới mẹ cháu, ai cấm chú. Chú là người bất lực". Ngay lúc đó, Nhân đã vung tay tát Hạnh và bật khóc.

Lưu Trọng Ninh, cái tát trong Thương nhớ ở ai
Diễn viên Ngọc Anh bật khóc nức nở khi nhận cái tát từ bạn diễn Trà My.

Tuy nhiên, sự việc dường như đã đi hơi xa khi diễn viên Ngọc Anh bất ngờ nhận cái tát trời giáng từ bạn diễn Trà My ngay khi đạo diễn vừa hô “cắt”. Quá ngỡ ngàng, Ngọc Anh đã bật khóc nức nở.

“Trong các phim, cảnh tát nhau là rất bình thường. Thế nhưng, khi đạo diễn vừa hô “cắt”, ngay lập tức Trà My đã tát bốp vào mặt mình và quát lên “Con đĩ, sao mày dám tát tao”. Tự dưng bị tát như trời giáng nên tôi rất sốc và ngỡ ngàng. Sau đó, tôi cảm thấy mình bị tổn thương nên bật khóc.

Lúc đó, đạo diễn có ra xin lỗi tôi và nói Trà My còn trẻ, đừng chấp làm gì. Nhưng tôi nói rằng “Anh không phải xin lỗi em vì anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi” và tôi nhất quyết bảo, bây giờ nếu Trà My không xin lỗi tôi thì tôi sẽ không quay tiếp nữa.

Sau đó, mọi người ra làm việc với Trà My, buộc Trà My phải xin lỗi tôi thì tôi mới quay tiếp” - Ngọc Anh nói.

Lưu Trọng Ninh, cái tát trong Thương nhớ ở ai
Một cảnh trong phim Thương nhớ ở ai.

Trước đó, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, diễn viên Trà My cho biết: “Khi bị diễn viên Ngọc Anh tát đau như vậy, mình vẫn nén nhịn đợi đến khi đạo diễn hô “cắt” thì mới phản ứng lại. Lúc đó tâm trạng mình khá căng thẳng và có phần tức giận vì đau quá nên đã không làm chủ được và tát lại chị Ngọc Anh”.

Trà My cũng cho hay, sau hành động bột phát và không kìm chế được mình, nữ diễn viên đã khóc rất nhiều và hối hận vô cùng.

“Mặc dù mình đã rất ngại, vì ở đời đâu phải nói câu xin lỗi là dễ. Nó cần sự dũng cảm, vì sĩ diện, vì cái Tôi của mình rất lớn. Nhưng cuối cùng, mình đã vượt qua được và xin lỗi diễn viên Ngọc Anh trước cả đoàn! Mình đã làm sai, mình phải xin lỗi!”.


Một trích đoạn ấn tượng trong phim truyền hình Thương nhớ ở ai.

Như Ngọc
Theo Đời sống Plus/GĐVN