Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:23
RSS

Nữ chính Thương nhớ ở ai: Tôi sốc khi bị Trà My tát và chửi tục giữa phim trường

Thứ tư, 28/02/2018, 10:06 (GMT+7)

Trao đổi với PV Đời sống Plus, diễn viên Ngọc Anh, nữ chính Thương nhớ ở ai cho biết, cô từng sốc khi bị Trà My tát và gọi là “con đĩ” trước đông đảo đoàn làm phim.

Thương nhớ ở ai, cái tát trong Thương nhớ ở ai
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh (áo trắng) chỉ đạo cảnh tát trong Thương nhớ ở ai

Bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai đang dần đến hồi kết. Bên cạnh việc băn khoăn liệu bộ phim có bị rơi vào bi kịch giống như nguyên tác “Bến không chồng”, hậu trường “phim giả, tát thật” của 2 nữ chính cũng khiến dư luận xôn xao.

Mọi chuyện bắt nguồn từ tập 31, sau khi bị gia đình chồng hắt hủi vì nghi vô sinh Hạnh (Trà My) đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Lúc này, Nhân (Ngọc Anh) ra sức thuyết phục con gái quay trở lại nhà chồng. Vạn (Lâm Vissay) cũng yêu cầu Hạnh quay lại để “làm cho ra ngô ra khoai”.

Bị cả 2 người yêu thương dồn ép, Hạnh phản ứng: "Sao chú không cưới mẹ cháu, ai cấm chú. Chú là người bất lực". Ngay lúc đó, Nhân đã vung tay tát Hạnh và bật khóc.

Thương nhớ ở ai, cái tát trong Thương nhớ ở ai
Nhân lao ra chuẩn bị tát con gái.

Nếu như trong phim, đây là một trong những cảnh quay gây ấn tượng và được đánh giá là tốt nhất, thì ở ngoài đời, hậu trường phim lại không hề “yên ả”.

Chia sẻ với PV Đời sống Plus, diễn viên Ngọc Anh cho biết, cô đã nhận một cái tát trời giáng từ diễn viên Trà My ngay khi đạo diễn vừa hô “cắt” kết thúc cảnh Nhân tát Hạnh.

“Trong các phim, cảnh tát nhau là rất bình thường. Thế nhưng, khi đạo diễn vừa hô “cắt”, ngay lập tức Trà My đã tát bốp vào mặt mình và quát lên “Con đĩ, sao mày dám tát tao”. Tự dưng bị tát như trời giáng nên tôi rất sốc và ngỡ ngàng. Sau đó, tôi cảm thấy mình bị tổn thương nên bật khóc.

Lúc đó, đạo diễn có ra xin lỗi tôi và nói Trà My còn trẻ, đừng chấp làm gì. Nhưng tôi nói rằng “Anh không phải xin lỗi em vì anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi” và tôi nhất quyết bảo, bây giờ nếu Trà My không xin lỗi tôi thì tôi sẽ không quay tiếp nữa.

Sau đó, mọi người ra làm việc với Trà My, buộc Trà My phải xin lỗi tôi thì tôi mới quay tiếp” - Ngọc Anh nói.

Thương nhớ ở ai, cái tát trong Thương nhớ ở ai
Bạn diễn an ủi Ngọc Anh khi bị Trà My tát trên phim trường.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận, mặc dù đóng vai mẹ - con trong phim, nhưng cô và Trà My không hề thân thiết ngoài đời. Tuy vậy, Ngọc Anh cho hay, cảnh Nhân tát Hạnh trong phim là diễn theo đúng kịch bản và yêu cầu của đạo diễn chứ không phải dùng để “trả đũa” ai.

Thương nhớ ở ai, cái tát trong Thương nhớ ở ai
Hai nữ diễn viên tiếp tục diễn cảnh mẹ - con thân mật sau "tai nạn cái tát" trên phim trường.

“Trước cảnh quay, Trà My không trao đổi với bạn diễn, lúc quay thì không hợp tác, đánh mặt sai hướng nên bị đau là lẽ đương nhiên. Tôi cho rằng, đây là một hành động “láo”, thiếu chuyên nghiệp và không hài lòng với cách hành xử kém văn hóa của Trà My. Nên bình thường vốn đã không thân thiết, sau cảnh quay đó chúng tôi còn có khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên, đứng vào bối cảnh, tôi là Nhân chứ không phải là Ngọc Anh ngoài đời, vì vậy, tôi vẫn hoàn thành tốt những phân đoạn tình cảm mẹ con với Hạnh”- Ngọc Anh thẳng thắn.

Thương nhớ ở ai, cái tát trong Thương nhớ ở ai
Diễn viên Trà My chia sẻ về "tai nạn cái tát" trên phim trường Thương nhớ ở ai.

Trước đó, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, diễn viên Trà My cho biết: “Khi bị diễn viên Ngọc Anh tát đau như vậy, mình vẫn nén nhịn đợi đến khi đạo diễn hô “cắt” thì mới phản ứng lại. Lúc đó tâm trạng mình khá căng thẳng và có phần tức giận vì đau quá nên đã không làm chủ được và tát lại chị Ngọc Anh”.

Trà My cũng cho hay, sau hành động bột phát và không kìm chế được mình, nữ diễn viên đã khóc rất nhiều và hối hận vô cùng.

“Mặc dù mình đã rất ngại, vì ở đời đâu phải nói câu xin lỗi là dễ. Nó cần sự dũng cảm, vì sĩ diện, vì cái Tôi của mình rất lớn. Nhưng cuối cùng, mình đã vượt qua được và xin lỗi diễn viên Ngọc Anh trước cả đoàn! Mình đã làm sai, mình phải xin lỗi!”.

MV Trầu không, nhạc phim Thương nhớ ở ai.

Như Ngọc
Theo Đời sống Plus/GĐVN