Thứ năm, 28/03/2024 | 16:16
RSS

Đi taxi hết 96 nghìn, khách Tây bị tài xế 'chặt chém' 960 nghìn đồng

Thứ hai, 04/11/2019, 14:43 (GMT+7)

Đón taxi từ phố Phùng Hưng đến Kim Mã hết 96 nghìn đồng nhưng khách Tây bị tài xế taxi chặt chém 960 nghìn đồng.

Đi taxi hết 96 nghìn, khách tây bị tài xế 'chặt chém' 960 nghìn đồng
Thông tin khách Tây bị tài xế taxi chặt chém được đăng tải lên mạng

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin phản ánh về việc một vị khách người nước ngoài lớn tuổi khi di chuyển từ phố Phùng Hưng về khách sạn khách sạn Daewoo (số 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) đã bị "chặt chém" với số tiền khá lớn.

Cụ thể, Facebook này đăng tải: "Ông nào lái taxi dù nhái Thanh Nga này đưa khách từ Phùng Hưng về khách sạn Daewoo đòi khách 960k (đồng hồ 96.000 VND) xong lấy của khách 40USD thì hãy liên hệ với khách sạn ngay nhé".

Sau khi đăng tải thông tin rất nhiều người tỏ ra bất bình với cách 'chặt chém' khách nước ngoài của tài xế này. Đồng thời cũng không ít người tỏ ra thắc mắc về hình ảnh BKS của chiếc xe khác so với BKS được ghi trên tờ biên lai mà vị khách nước ngoài cầm trên tay.

Đi taxi hết 96 nghìn, khách tây bị tài xế 'chặt chém' 960 nghìn đồng
BKS chiếc xe taxi khác với BKS mà tài xế cố tình ghi sai trong biên lai

Trước sự việc này, người đăng tải thông tin cũng có thông tin đính chính cho dư luận hiểu về số biên lai vị khách nước ngoài cầm khác với số xe trên ảnh là do tài xế ghi thông tin linh tinh nhằm qua mặt khách nước ngoài. 

Chưa rõ thực hư sự việc ra sao, nhưng ngay sau khi thông tin được chia sẻ lên mạng xã hội, nhiều người đã phẫn nộ. Trước sự việc này, trao đổi với PV, đại diện hãng taxi Thanh Nga cho biết, chiếc taxi mang biển số nói trên không phải là xe của hãng này.

"Chúng tôi sẽ trích xuất biển số của chiếc xe để gửi tới Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhằm cảnh báo cho khách hàng nắm được", đại diện hãng taxi Thanh Nga thông tin.

Được biết, đây không phải lần đầu xảy ra hiện tượng chặt chém đối với du khách nước ngoài, làm xấu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, tổn hại tới ngành du lịch và thương hiệu quốc gia nên cần phải nghiêm trị.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 16/7, sau khi rời một nhà hàng trên phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, anh Miguel Fernandez Lamelas, (SN1981) cùng bạn gái là Elena Blasco Hernandez, (SN 1981), cùng mang quốc tịch Tây Ban Nha thuê Trần Văn Phong, là lái xe taxi chở về khách sạn nằm trên địa bàn phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

Đi taxi hết 96 nghìn, khách tây bị tài xế 'chặt chém' 960 nghìn đồng
Tài xế taxi trả lại khách Tây tiền âm phủ

Khi về đến khách sạn, anh Muguel đưa cho Phong 500.000 đồng, trong khi đồng hồ tính tiền cho thấy quãng đường đi của anh Muguel cùng bạn gái hết 37.000 đồng. Không có tiền trả lại, và nghĩ rằng hai du khách nước ngoài không rõ tiền Việt, cộng thêm việc bất đồng ngôn ngữ, nên Phong nảy lòng tham.

Tài xế taxi này đã lấy trong xe 3 tờ tiền âm phủ, hai tờ mệnh giá 200.000 đồng và 1 tờ mệnh giá 500.000 đồng đưa cho anh Muguel. Phong nói với khách đó là tiền thừa trong khi 2 vị khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam không hiểu rõ về mệnh giá tiền Việt nên vui vẻ cầm. Sau khi mang số tiền trên để mua hàng 2 vị khách mới biết là bị lừa nên đã trình báo.

Cơ quan chức năng vào cuộc và nhanh chóng tìm ra tài xế Phong và đã thu lại số tiền người này chiếm đoạt để lại cho 2 du khách nước ngoài.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN