Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:02
RSS

Hàng chục thanh niên hỗn chiến náo loạn trong đêm

Thứ hai, 29/06/2020, 06:30 (GMT+7)

Công an đã bắt khẩn cấp nhiều đối tượng cầm hung khí, đuổi đánh nhau náo loạn trên đường Ama Khê, TP Buôn Ma Thuột, tối 28/6.

Hàng chục đối tượng vũ khí nóng, bom xăng hỗn chiến như phim hành động

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h15 cùng ngày, trên tuyến đường Ama Khê (thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ xuất hiện hàng chục thanh niên cầm vũ khí nóng hỗn chiến kinh hoàng khiến nhiều người dân khiếp sợ.

Lúc này, nhóm đối tượng trên 50 người mang theo hung khí như dao rựa, bom xăng,… rượt đuổi, đánh nhau náo loạn trên đường Ama Khê. Sự việc xảy ra rất nhanh khiến người đi đường hoảng loạn, tìm nhà dân né tránh.

Một người dân ở hiện trường kể lại trên Dân Việt: "Tôi vừa quay lưng vào nhà thì nghe tiếng la hét và tiếng chân chạy rầm rập sau lưng. Tôi hoảng hồn quay lại thì thấy có hàng trăm người cầm rựa rượt đuổi nhau".

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh CQĐT cung cấp.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành vây bắt các đối tượng. Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bắt giữ được 9 trong số khoảng 50 thanh niên tham gia vụ hỗn chiến. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 2 ô tô, 12 cây rựa, 1 con dao, 7 bom xăng...

Thông tin trên NLD cho biết, theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Khoa (SN 1988) và Thái Phi Trung (SN 1991) có mâu thuẫn với nhau. Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 28/6, Nguyễn Khoa tổ chức hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Thái Phi Trung (số 40 Ama Sa, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để giải quyết mâu thuẫn.

Về phía Thái Phi Trung, đối tượng này cũng đã "kịp thời" tập hợp được khoảng 20 đối tượng sử dụng dao rựa, bom xăng để nghênh chiến. Vụ hỗn chiến khiến ít nhất 3 đối tượng bị thương. Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN