Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:51
RSS

Danh thủ Hồng Sơn: ‘Malaysia đã may mắn khi cầm hòa đội tuyển Việt Nam’

Thứ tư, 12/12/2018, 13:38 (GMT+7)

Theo danh thủ Hồng Sơn, đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc và hòa trên thế thắng trước Malaysia ở trận chung kết lượt đi.

Đúng như kỳ vọng, trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2018 đã diễn ra kịch tính và hấp dẫn, đội tuyển Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một song để đối thủ gỡ hòa 2-2. Việt Nam đánh rơi chiến thắng khiến NHM vô cùng tiếc nuối. Tuy nhiên, tỷ số này vẫn là lợi thế không nhỏ trước trận lượt về.

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc

Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: Zing

Chia sẻ trên Zing sau trận chung kết lượt đi, cựu tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Hồng Sơn khẳng định, đối thủ đã may mắn khi cầm hòa ĐT Việt Nam: “Cả trận, Malaysia cầm bóng nhiều hơn chúng ta, nhưng xét ở góc độ chuyên môn, đoàn quân của ông Park mới là những người giữ thế chủ động. Tuyển Việt Nam đã chơi rất hay dù phải làm khách. Tuyển Việt Nam phòng ngự chắc chắn và khiến Malaysia không ít lần sập bẫy.

Chúng ta đã sớm ghi được hai bàn thắng ở hiệp một. Sau đó, Hà Đức Chinh được trao một loạt cơ hội, tương tự là Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức. Rất đáng tiếc khi bàn thắng của tuyển Việt Nam chỉ dừng ở con số 2. Malaysia đã gặp may ở hai yếu tố: ghi bàn từ tình huống cố định và thoát được hàng loạt thời cơ nguy hiểm từ Việt Nam”.

.Nhận xét về trận đấu bán kết lượt đi, cựu danh thủ Quốc Vượng cũng nhận xét: “Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua 90 phút hay nhất từ đầu giải. Chúng ta đối diện với quá nhiều bất lợi, từ việc chơi ở sân khách có sức chứa khổng lồ, thể lực chưa đảm bảo và không được thời tiết ủng hộ. Mặc dù vậy, thầy Park và các học trò vẫn chơi đầy quả cảm để tạo ra kết quả có lợi”.

Trận lượt về chung kết AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h30, ngày 15/12 tới.

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

 
 

 

P.Q
Theo Đời sống Plus/GĐVN