Thứ tư, 08/05/2024 | 06:46
RSS

Đánh bại HAGL, Hà Nội FC vô địch lượt đi V.League 2022

Chủ nhật, 14/08/2022, 21:18 (GMT+7)

Xuất sắc đánh bại HAGL ở vòng 11, Hà Nội FC bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng và chính thức vô địch lượt đi V.League

Chiều 14/8, HAGL làm khách của Hà Nội FC ở vòng 11 V.League mà không có sự phục vụ của Công Phượng vì vấn đề sức khỏe Hai đội nhập cuộc chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu do đã quá hiểu nhau ở những lần đụng độ trước đó.

Ngay ở phút thứ 3, Hà Nội FC đã có tình huống đe dọa khung thành đội khách. Một đường câu bóng vào vòng cấm HAGL khiến hàng thủ của đội bóng này lúng túng. Tiền đạo Siladij chớp thời cơ xộc xuống nhận bóng nhưng đỡ hụt. Ngoại binh người Serbia tỏ ra tiếc nuối với pha bỏ lỡ này.

2 phút sau, HAGL có pha đáp trả mạnh mẽ. Tiền đạo Văn Toàn dẫn bóng từ giữa sân tiến sát khu cấm địa rồi chọc xuống cho Brandao nhưng Tấn Trường đã kịp băng ra, khiến cho cầu thủ của HAGL không thể tung ra cú dứt điểm như ý.

Ít phút sau đó, tới lượt đội chủ nhà đe dọa khung thành đối phương. Tiền vệ Văn Quyết treo bóng khó chịu và tiền đạo tuyển thủ quốc gia, Tuấn Hải bật cao thực hiện cú đánh đầu sạt xà ngang đội khách.

Hà Nội FC đánh bại HAGL vô địch lượt đi V.League 2022
Hà Nội FC đánh bại HAGL vô địch lượt đi V.League 2022 trước một vòng đấu

Tới phút thứ 33, suýt chút nữa có 11m cho đội khách HAGL. Bruno rê bóng qua Duy Mạnh trong khu cấm địa của Hà Nội, rồi bị hậu vệ này giẫm lên bàn chân, tiền đạo của đội khách ngã xuống trong đau đớn nhưng trọng tài FIFA Ngô Duy Lân nói không với Penalty trong sự bất ngờ của nhiều người theo dõi trận đấu.

Hai phút sau tình huống kể trên, tới lượt thủ môn Tuấn Linh của HAGL va chạm với tiền đạo Monci của đội chủ nhà nhưng vẫn không có tiếng còi nào vang lên.

Cuối hiệp một, hai đội thi đấu đôi công nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi và cả hai bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, Hà Nội FC chủ trương dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, và đội bóng Thủ đã đã có được điều mình cần ở phút thứ 54. Từ bên cánh phải, tiền đạo Tonci xử lý đẩy bóng sang chân trái thuận rồi tung ra quả tạt vừa vặn vào sát khu vực 5m50 để Văn Quyết nhanh  hơn Văn Thanh đúng một nhịp để đặt lòng một chạm chuẩn xác, làm bó tay thủ môn Tuấn Linh.

Hơn mười phút sau khi có được bàn thắng mở tỷ số, đội chủ nhà tiếp tục có thêm bàn thắng. Siladij chồng biên cho Văn Hậu bên cánh trái và hậu vệ sinh năm 1997 thực hiện quả tạt vào trong. Bóng sượt qua chân Mauricio và Tuấn Hải băng vào tiếp ứng thành công, làm tung mành lưới HAGL nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Hai phút sau khi để thủng lưới bàn thua thứ hai, đội khách có cơ hội để sút tung lưới đối phương. Cơ hội lần này được trao cho Bruno Henrique nhưng cầu thủ này lại dứt điểm không hề tốt khi đối mặt với Tấn Trường, quá đáng tiếc cho đội khách.

Ở phút thứ 60, Xuân Trường thử vận may với một cú sút xa nhưng không thành công. Phải tới phút thứ 61, đội khách HAGL mới tìm được bàn gỡ. Sau khi nhận bóng từ Văn Thanh, Văn Toàn khống chế bằng gầm giày rồi thực hiện quả tạt bổng cho Bruno Henrique bật cao lắc đầu hiểm hóc, khiến thủ môn Tấn Trường phải bất lực và tỷ số lúc này đang là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà.

Ngay sau bàn thắng, HLV Kiatisak tung Minh Vương vào sân thay Xuân Trường. So với tiền vệ quê Tuyên Quang, Trần Minh Vương được cho là có khả năng tấn công tốt hơn.

Cuối trận, HAGL dồn sức tấn công, dẫu vậy Hà Nội thi đấu vô cùng chắc chắn và bảo toàn tỷ số 2-1 cho tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vàng lên. Chiến thắng này giúp Hà Nội FC đào sâu cách biệt với đội đang xếp thứ hai là SLNA lên tới 6 điểm, với 26 điểm sau vòng đấu thứ 11.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại