Thứ ba, 16/04/2024 | 16:06
RSS

Đằng sau chiến thắng tối thiểu của CLB HAGL: Thành quả của sự thích nghi

Thứ năm, 31/05/2018, 13:06 (GMT+7)

Đã lâu rồi NHM mới được nhìn thấy siêu phẩm cùng nụ cười tươi rói trên gương mặt của Công Phượng, cũng như chiến thắng của CLB HAGL trên sân khách mùa này. Nhưng đằng sau đó là đôi điều đáng suy ngẫm về đội bóng phố núi.

Công Phượng trở thành người hùng của HAGL

Thi đấu trong màu áo CLB HAGL Công Phượng đã phải thu mình, hy sinh bản thân mình cho tập thể, chịu không biết bao nhiêu là chỉ trích vì lối đá rườm rà, thành ra bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay đã được thể hiện ra hết trên vẻ mặt của em. Bàn thắng của Công Phượng đã giúp cho đội bóng phố núi cầm 3 điểm rời sân Thanh Hóa trong hạnh phúc.

Đã lâu rồi không ghi bàn, Công Phượng cũng rất biết chọn thời điểm để lập siêu phẩm. Vừa ghi bàn vào lưới người anh em Bùi Tiến Dũng, vừa giúp đội nhà phá cái dớp không biết thắng trên sân khách, màn mở đầu chặng tourmalet của Hoàng Anh Gia Lai đã diễn ra đầy suôn sẻ.

HAGL chiến thắng nhờ ... thích nghi với V.League

Có thể thấy rằng HAGL dưới thời HLV Dương Minh Ninh đã thay da đổi thịt rất nhiều. Dẫn bàn từ sớm, HAGL đã ‘thu mình’ lại, chủ động chơi thấp nhằm tìm những kẽ hở của FLC Thanh Hóa và từ đó tổ chức phản công. Những cầu thủ trẻ của bầu Đức đã lớn thật rồi. 

Họ không còn tiếp tục tấn công tưng bừng ngay cả khi dẫn bàn nữa mà giờ đây đã trở nên tinh quái hơn, khôn ngoan hơn. Công Phượng đã ghi bàn từ phút thứ 15 và suốt thời gian còn lại, em luôn lùi sâu để hỗ trợ các đồng đội bảo toàn thành quả đến những giây cuối cùng.

CLB HAGL có chiến thắng ấn tượng trước Thanh Hóa

CLB HAGL có chiến thắng ấn tượng trước Thanh Hóa. Ảnh: Bóng đá

Chiến thắng 1-0 của Hoàng Anh Gia Lai cũng có những cái giá phải trả nhất định. Lần lượt Kim Jin-seo và Trần Minh Vương phải rời sân sau những pha bóng bạo lực đến từ các cầu thủ chủ nhà Thanh Hóa. Các học trò của HLV Đức Thắng sớm bị ức chế vì bị dẫn bàn trước, đã chơi vô cùng bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu, đã chọn cách chơi bạo lực như một cách để giải tỏa cho cái đầu nóng của họ.

Rất nhiều NHM theo dõi trận đấu trên sóng truyền hình đã không khỏi lo lắng cho những Xuân Trường, Hồng Duy sau những tình huống thúc cùi chỏ, cao chân của Trọng Hoàng, Đình Đồng bên phía Thanh Hóa. Nhưng HAGL giờ đây cũng ‘chẳng phải dạng vừa’.

Trong trận thua của SLNA trước HAGL ở vòng 9 vừa qua, cũng là HLV Đức Thắng đã nhận xét rằng HAGL giờ đây đã biết chơi tiểu xảo. Đến vòng 10, những Văn Thanh, Hồng Duy hay Minh Vương cũng thể hiện một bộ mặt rất ‘V.League’, nghĩa là không còn khờ dại, ngây thơ như ngày xưa nữa.

Các em đã biết cách gây ức chế lên cho đối thủ, các em đã biết cách phạm lỗi đúng nơi, đúng thời điểm, biết cách chấp nhận ăn thẻ ...để trở thành một đội bóng khó bị ‘bắt nạt’ hơn bao giờ hết. Về cuối trận, các cầu thủ HAGL cũng rất khôn ngoan trong những tình huống câu giờ sao cho vừa kéo dài được thời gian mà vừa không phải nhận thẻ phạt.

Hoàng Anh Gia Lai giờ đã lọt vào top 4, chính thức mở ra một chặng tourmalet đầy thú vị. Đây có thể coi là lời thách thức ngầm lên các đội dẫn đầu V.League hiện tại.

Công Phượng tỏa sáng HAGL vượt qua chủ nhà Thanh Hóa

Bảo Ngọc
Theo Thể thao 24/7