Thứ năm, 25/04/2024 | 04:57
RSS

Đắng lòng cảnh vợ chồng người em dồn anh ruột vào vòng lao lý

Thứ năm, 27/04/2017, 16:47 (GMT+7)

Chỉ vì mâu thuẫn đất đai, người em dâu quyết tâm đẩy anh trai chồng vào tù.

“Nồi da nấu thịt” vì đất cát

Bà Trần Thị T. kết hôn cùng em trai ông Lê Huy Khả (55 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), hai gia đình sống cạnh nhau. Dù là anh em ruột, song vợ chồng bà T. và người anh trai của mình không hòa thuận nhau. Hai gia đình thường xuyên xảy ra xung đột về tranh chấp đất.

Tranh chấp đất, anh em đưa nhau ra tòa

Tranh chấp đất, anh em đưa nhau ra tòa

Ngày 30/1/2016, như thường lệ, ông Khả ra bờ ao để trồng cây sưa. Quan sát thấy bờ ao nhà mình bị sạt lở, sụt lún. Ông Khả phát hiện ra em trai mình là ông Lê Ngọc Khoải thuê máy xúc đào.

Bức xúc với hành động đó, ông Khả lớn tiếng mắng chửi. Bà T. – vợ ông Khoải thách thức, chửi bới lại anh chồng mình. Ông Khả đang cầm thuổng nên chạy sang để “xử”. Bà T. dùng gậy tre chống trả lại.

Hai người lời qua tiếng lại và có những hành động khiến cho đối phương bị thương. Ông Khoải nghe vợ kêu cứu, cầm tuýp sắt chạy ra và không có hành động can ngăn. Sau đó, ông Khoải đưa vợ đi cấp cứu và giám định thương tật. Cơ quan chức năng xác định thương tổn 13%.

Tuy nhiên, ông Khả cho rằng, thương tích trên không đúng nên làm đơn khiếu nại. Bà T. được đưa đi giám định lại, thương tật chỉ có 3%.

Thấy kế quả giám định chênh lệch quá lớn, cơ quan chức năng quyết định trưng cầu giám định thương tích của bà T. tại Viện Pháp y quốc gia, kết luận bà T. bị tổn thương 8% sức khỏe

Vợ chồng bà T. tiếp tục làm đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích của ông Khả. Dù đã nhiều lần hòa giải, song gia đình bà T. kiên quyết đề nghị truy tố ông Khả và giải quyết theo pháp luật

Quyết tâm dồn anh chồng vào tù

Ngày 25/4/2017, TAND tỉnh Hải Dương đã đưa ra xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Huy Khả (55 tuổi, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về tội "Cố ý gây thương tích". Bị hại trong vụ án này là bà Trần Thị T. - em dâu của bị cáo.

Trước đó, TAND huyện Ninh Giang đã tuyên phạt ông Khả 2 năm tù và bồi thường cho bà T. 7 triệu đồng. Không đồng ý với phán quyết của tòa huyện, vợ chồng ông Khả làm đơn kháng cáo.

Tại Tòa, ông Khả thừa nhận việc dùng thuổng sắt gây ra thương tích cho bà T. Nhưng ông cho rằng, do bị em dâu đánh, còn em trai dùng tuýp sắt vụt dồn dập nên ông mới chống trả và vô tình lưỡi thuổng trúng mũi của bà T.

Theo lời ông Khả thì chỉ một vết rách ở sống mũi thì thương tích không thể là 13% được. Về phần ông Khoái, Tòa hỏi: “Tại sao ông thấy vợ và anh ruột đánh nhau lại chỉ đứng nhìn?”, người đàn ông này không trả lời được.

Khi được hỏi “Bị hại có muốn hàn gắn tình cảm gia đình để sau này giỗ cha mẹ còn ngồi chung mâm, tránh mâu thuẫn kéo dài đến các thế hệ sau không?”. Bà T. khăng khăng không đồng ý và đề nghị xét xử theo đúng pháp luật.

Nghe thế, ông Khả xin lỗi em dâu và mong bỏ qua cho bị cáo trong lúc nóng giận, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ và cho hưởng án treo vì bị cáo còn có con nhỏ, là lao động chính và là người đàn ông duy nhất trong gia đình.

HĐXX phúc thẩm nhận thấy bị cáo phạm tội lần đầu, gây thiệt hại không lớn, đã sửa chữa, bồi thường khắc phục hậu quả, có bố đẻ là thương binh và được tặng thưởng huy chương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên tuyên giảm hình phạt còn 18 tháng tù cho hưởng án treo.  

Quỳnh An - Vân Thịnh
Theo Đời sống Plus