Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:23
RSS

Dân mạng xót xa, Trung Quốc điều tra cái chết của bác sĩ từng cảnh báo về dịch virus corona

Thứ sáu, 07/02/2020, 14:27 (GMT+7)

Bác sĩ đưa ra cảnh báo sớm về virus corona nhập viện nhưng vẫn băn khoăn tại sao không ai tuyên bố virus corona có thể lây từ người sang người.

Sự kiện:
Virus corona

Hai tháng trước khi bác sĩ cảnh báo virus corona qua đời

Sáng ngày 7/2, Bệnh viện Trung ương Vũ Hán thông báo về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, người đã đưa ra cảnh báo sớm về virus corona.

Một tháng sau khi đưa ra lời cảnh báo đầu tiên, bác sĩ này đăng câu chuyện của mình lên Weibo. Lúc đó, ông nằm trên giường bệnh bởi chính loại virus mà từ sớm, ông đã nhận ra mức độ nguy hiểm của nó.

Ngày 30/12/2019, ông  Lý Văn Lượng là một trong những người đầu tiên cảnh báo về một đại dịch. Cụ thể, ông gửi tin nhắn trong nhóm chat với bạn học cũ cùng trường Y, cho biết virus tương tự loại gây dịch SARS (dịch bệnh năm 2002 giết chết gần 800 người) được phát hiện ở 7 bệnh nhân từ chợ hải sản Hoa Nam đang điều trị tại bệnh viện Vũ Hán. Những người này bị cách ly.

“Thật khủng khiếp”, một thành viên của nhóm chat trả lời, "SARS có trở lại không?". Tin nhắn của bác sĩ Lý đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội

Cùng ngày, tổ chức y tế địa phương thông báo Vũ Hán xác nhận 27 trường hợp nhiễm chủng virus mới, phần lớn liên quan đến chợ hải sản. Thế nhưng cùng ngày, bác sĩ Lý cùng 7 người khác, trong đó có 3 bác sĩ, từng cảnh báo về dịch bùng phát, bị cơ quan an ninh triệu tập với cáo buộc “lan truyền tin giả trên Internet”.

Ngày 3/1, bác sĩ Lý Văn Lượng trở lại làm việc sau khi phải ký vào tờ cam kết không tiết lộ thêm thông tin về dịch bệnh. Ngày 8/1, ông khám cho mắt cho một phụ nữ mà không mặc đồ bảo hộ. Một ngày sau, nữ bệnh nhân được xác nhận mắc viêm phổi do virus nhưng không xác nhận có nhiễm nCoV hay không vì bệnh viện không có dụng cụ thử.

Những ngày tiếp theo, bác sĩ này bắt đầu ho, sốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông âm tính với virus corona nhưng vị bác sĩ nhãn khoa thấy khó thở, di chuyển khó khăn. Bố mẹ ông cũng phải nhập viện theo dõi.

Đến 12/1, bác sĩ Lượng nhập viện nhưng ông vẫn băn khoăn tại sao không ai tuyên bố virus corona có thể lây từ người sang người và tại sao không có nhân viên y tế nào nhiễm bệnh. Đến ngày 30/1, ông mới được xác nhận dương tính với virus corona.

Khi dịch nCoV bùng phát với hàng chục nghìn ca nhiễm, hàng trăm người tử vong, chính quyền địa phương xin lỗi ông cùng 7 người cảnh báo sớm về virus corona. Chính phủ cũng thừa nhận họ sai lầm trong việc xử lý khủng hoảng từ những ngày đầu.

Rạng sáng 7/2, khi bệnh viện xác nhận bác sĩ "anh hùng "đã ra đi, dư luận thương tiếc trước cái chết của bác sĩ anh hùng.

Bác sĩ Lý Văn Lượng là bác sĩ nhãn khoa tại bệnh viện Trung ương Vũ Hán. Bác sĩ Lý ra đi để lại người vợ đang mang thai cũng bị nhiễm virus corona. Rất nhiều người đã gọi bác sĩ Lý là "anh hùng", bày tỏ lòng biết ơn và cổ vũ anh vượt qua căn bệnh. Nhưng cuối cùng vị bác sĩ trẻ đã không thể chiến thắng được nCoV.

Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 7-2 thông báo sẽ cử một đội tới Vũ Hán điều tra về cái chết của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong 8 người đầu tiên cảnh báo dịch bệnh do virus corona mới.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN