Thứ năm, 25/04/2024 | 08:45
RSS

Đá rơi trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, nhiều xe rách lốp

Thứ bảy, 23/02/2019, 21:09 (GMT+7)

Chia sẻ trên một diễn đàn, anh Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, sáng sớm 23/2, khi lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại Km 258, xe của anh bị vướng vào đá do xe tải chở rơi giữa đường khi đang lưu thông với tốc độ khá cao, bị rách nổ 3 lốp

Cụ thể, sáng 23/2, trên tài khoản facebook mang tên Thang Nguyen Manh đăng tải dòng trạng thái "Thế này thì không thể không lên tiếng được nữa. Xe em và một xe nữa bị dính đá trên cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Bình vào 5h45 sáng 22/2.

Đoạn cách trạm thu phí cuối chỉ khoảng 1 km. Hôm nay lại có 2 xe bị dính. Nếu cứ như này thì chắc rồi sẽ có người chết. Em đề nghị chung sức làm rõ vụ này để đảm bảo an toàn cho những người đi sau, cũng có thể là chính các bác".

Cùng với thông tin trên là đoạn clip từ camera giám sát hành trình trên xe ghi lại cảnh xe đang chạy tốc độ cao vào lúc trời tối bất ngờ va phải đá.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Mạnh Thắng, chủ tài khoản facebook Thang Nguyen Manh, cho biết thời điểm đó xe Kia Sorento chạy phía trước xe anh theo chiều Hà Nội – Ninh Bình đã bất ngờ va phải đá nằm trên đường cao tốc cách trạm thu phí Cao Bồ ( trạm cuối tuyến cao tốc) khoảng 1km.

Đá rơi trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, nhiều xe rách lốp

Đá rơi trên cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình, nhiều xe rách lốp
Những chiếc lốp xe va vào đá rách toác. Ảnh: Thanh Niên & Tuổi Trẻ

Xe anh chạy phía sau cũng không tránh khỏi những tảng đá lớn nằm trên đường. Vụ va chạm khiến xe Ford Escape của anh bị rách lốp, vỡ vành và gãy càng chữ A. Còn chiếc Kia Sorento bị vỡ hộp số, vỡ vỏ động cơ.

Chia sẻ trên một diễn đàn, anh Nguyễn Tuấn Dũng cho biết, sáng sớm 23/2, khi lưu thông trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tại Km 258, xe của anh bị vướng vào đá do xe tải chở rơi giữa đường khi đang lưu thông với tốc độ khá cao, bị rách nổ 3 lốp, cong trục giảm xóc, rất may đường vắng nên không có sự cố nguy hiểm.

Cùng thời điểm trên, xe ô tô đi phía sau anh cũng bị vướng phải đá, gãy trục thuỷ lực, chết máy tại chỗ.

“Thời điểm va vào đá khoảng 5 - 6 giờ sáng, trời nhá nhem tối, khi bị va vỡ lốp tôi rất hoảng nhưng vẫn cố giữ tay lái, phanh xe để đánh lái vào bên phải, tránh bị xe khác đi sau tốc độ cao va phải. Vết phanh trôi hơn 10 m, khi vào đến lề rồi tôi mới hoàn hồn. Một xe sau đi cùng đoàn do không báo kịp bị va vào đá mất phanh, chết máy giữa đường, một em bé bị đập vào ghế trước xước trán. Cả gia đình rất hoảng loạn”, anh Dũng cho biết.

Những người trong đoàn anh Dũng đã bưng đống đá giữa đường để vào lề đường nhằm tránh tai nạn cho các xe tiếp theo.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện đơn vị khai thác tuyến đường là Công ty vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam cho biết đã ghi nhận thông tin và đang kiểm tra, rà soát lại toàn tuyến.


Xem thêm: Vụ bị đâm chết vì nhầm bắt cóc trẻ em: Thông tin bất ngờ từ bà bán vé số

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN