Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:12
RSS

Cựu danh thủ Iceland đặt biệt danh mới cho Công Phượng

Thứ năm, 08/08/2019, 07:03 (GMT+7)

Trong chương trình bình luận thể thao của đài Sporza, bình luận viên và là chuyên gia Arnar Vidarsson đã dành thời gian để nói về CLB Sint-Truiden cũng như tiền đạo Công Phượng.

Trong chương trình bình luận thể thao của đài Sporza, BLV và là chuyên gia Arnar Vidarsson (cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Iceland và nhiều năm chơi bóng tại Bỉ), đã giàn thời gian nhận định về CLB Sint-Truiden và tân binh Công Phượng.

"Tôi nghĩ cậu ấy là Messi bóng bàn nhưng hi vọng tôi sai và cậu ấy sẽ chơi tốt trong thời gian tới", Arnar Vidarsson nêu cảm nhận về cựu tiền đạo HAGL.

Biệt danh "Messi bóng bàn" có lẽ xuất phát từ biệt danh "Messi Việt Nam" của Công Phượng và màn solo bóng bàn ấn tượng của Công Phượng với một đồng đội ở CLB Sint-Truiden, Công Phượng đã xuất sắc vô địch giải đấu khi đánh bại đồng đội Yohan Boli.

Tiền đạo Công Phượng bình luận viên và là chuyên gia Arnar Vidarsson gọi là Messi bóng bàn
Công Phượng đang dần chứng tỏ được năng lực trên đất Bỉ

Nói về Sint-Truiden sau hai vòng đầu tại giải vô địch Bỉ, Vidarsson cho biết có quá nhiều cầu thủ Nhật Bản ở đội bóng và điều này đang làm mất dần đi chất Bỉ của CLB và điều đó không thực sự tốt cho đội bóng này.

"Có quá nhiều người Nhật Bản tại Sint-Truiden, từ cầu thủ đá chính đến cầu thủ dự bị. Một nửa số người ở Sint-Truiden là người Nhật Bản. Khi nhìn vào website của đội bóng cũng có rất nhiều quản lý đến từ Nhật Bản.

Tôi thấy lo lắng vì họ đi quá xa. Mùa trước tôi là fan cứng của Sint-Truiden bởi họ đem tới thứ bóng đá rất hay. Họ làm rất tốt với những người Nhật nhưng đội bóng Bỉ phải giữ lại chất Bỉ. Tôi sợ HLV và đội ngũ kỹ thuật sẽ không có tiếng nói, nhất là khi bạn nhìn vào công tác chuyển nhượng của Sint-Truiden."

CLB Sint-Truidense đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn tại giải vô địch quốc gia Bỉ, khi để thua hai trận đấu liên tiếp và hiện xếp cuối bảng xếp hạng, khi chưa có được điểm nào.

Liên quan tới Công Phượng, trong trận giao hữu mới đây nhất với Charleroi của Sint-Truiden, Công Phượng được HLV Marc Brys cho ra sân thi đấu ngay từ đầu và có màn thể hiện ấn tượng.

Cựu tiền đạo của HAGL thi đấu năng nổ, chạy chỗ thông minh và có một đường kiến tạo để đồng đội Yuma Suzuki  lập công. Trong trận đấu này, Yuma Suzuki ghi cả hai bàn thắng nhưng đội bóng của anh đã thua 2-4. Mặc dù vậy, HLV Marc Brys không quá quan trọng kết quả, vì đây là trận đấu ông thử nghiệm đội hình.

Thứ bảy này (10/8), Sint-Truidense sẽ tiếp đón Standard Liege trên sân nhà. Đây là trận đấu then chốt với Công Phượng và đồng đội, sau hai trận mở màn toàn thua. Standard Liege là đội bóng rất mạnh, họ toàn thắng của hai trận mở màn và đứng đầu bảng cùng Club Brugge.

Ngay sau trận giao hữu với Charleroi, các cầu thủ Sint-Truidense đã luyện tập ngay với cường độ nặng. Tinh thần toàn đội đã phấn khởi trở lại, với quyết tâm tìm chiến thắng đầu tiên ở giải Bỉ cuối tuần này

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN