Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:39
RSS

Cụ ông cháy như ngọn đuốc sau khi tưới xăng lên người tự thiêu giữa phố

Thứ sáu, 25/05/2018, 16:19 (GMT+7)

Gần trưa, người dân bàng hoàng phát hiện một cụ ông đi xe đạp, sau đó dựng xe lấy can xăng tưới lên người mình rồi châm lửa.

Cụ ông tưới xăng lên người tự thiêu giữa phố
Cụ ông tưới xăng lên người tự thiêu giữa phố

Vào khoảng 9h45 ngày 25/4, tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội) có một cụ ông khoảng 70 tuổi đi xe đạp đến ngã tư, sau đó dựng xe lên vỉa hè, lấy chai xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt.

Ngay sau đó, mọi người xung quanh phát hiện dùng bình cứu hỏa mini dập lửa, lấy nước và vải ướt trùm lên người nạn nhân.

Hiện trường xảy ra sự việc

Hiện trường xảy ra sự việc

Một nhân chứng bán nước gần đó cho biết: "Khi đó thấy tập trung đông người, quay lại thì thấy lửa bốc cháy ngùn ngụt, cụ ông gục xuống đường. Khi ngọn lửa được dập tắt, ông vẫn nói 'trời chưa cho tôi chết à".

Theo người bán nước này, khi mọi người hỏi số điện thoại của người thân để liên hệ cuộng vấn nhớ. Ông bảo nhà ở phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm.

Người dân dập lửa cứu ông cụ tự thiêu
Người dân dập lửa cứu ông cụ tự thiêu

Ngay sau đó, ba người con và cháu đã đến hiện trường đưa cụ ông vào bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu vẫn đang bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng làm rõ vụ việc.

Xem thêm: Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN