Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:46
RSS

Công Vinh tiết lộ bí quyết giữ gìn hạnh phúc: Vợ luôn luôn đúng!

Chủ nhật, 31/03/2019, 16:20 (GMT+7)

Sau một thời gian dài sống với nhau, Công Vinh tiết lộ bí quyết giữ hạnh phúc gia đình chính là: Với tôi thì vợ luôn luôn đúng.

Công Vinh: Với tôi thì vợ luôn luôn đúng!
Công Vinh: Với tôi thì vợ luôn luôn đúng!

Tại chương trình Một tiếng kể hết của Afamily.vn, cầu thủ Công Vinh đã chia sẻ nhiều điều về đời sống vợ chồng của mình. Công Vinh kể: "Có lần Thủy Tiên giận tôi tới mức đóng cửa trong phòng, nói sao cũng không chịu mở cửa. Tôi mới bảo: "Mở cửa đi, tôi viết giấy li dị rồi. Bà ra mà kí, tôi còn dọn đồ tôi đi. Tôi không ở nhà này nữa đâu".

Với tính cách của Thủy Tiên, cô ấy liền mở cửa ra để kí. Tôi thấy vậy liền ôm ngay và nói đùa đấy, thế là cười ngay. Phụ nữ dù có mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu cũng chỉ là phụ nữ. Họ vẫn có những tâm sự, nỗi buồn muốn giấu đi của mình. Bởi vậy, là đàn ông thì phải biết thấu hiểu, lắng nghe. Điều này sẽ khiến cuộc sống hạnh phúc hơn.

Đàn ông thì ngủ bờ ngủ bụi, ăn gì cũng được, nhưng phụ nữ thì đâu thể ra ngoài đường ngủ được, nên phải biết chia sẻ điều đó. Thủy Tiên có lúc cứng rắn, có lúc yếu đuối, nhưng tựu chung lại vẫn là người bản lĩnh. Tất nhiên, cô ấy cũng có những góc khuất của riêng mình, nhưng bên cạnh chồng thì không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Với tôi thì vợ luôn luôn đúng".

Anh cũng tiết lộ thêm: "Trong cuộc sống hôn nhân, kiểu gì cũng có lúc làm sai chuyện nọ chuyện kia. Chẳng hạn, tôi có lúc đi đánh golf từ sáng tới tối không về nhà, rồi đi ăn tiệc tới 9, 10 giờ mới về. Điều này khiến Tiên không hài lòng lắm.

Đó là những điều nhỏ nhặt kiểu gì cũng gặp phải trong hôn nhân, dẫn đến cãi vã giữa tôi và Thủy Tiên. Nhưng ngay lúc đó, tôi đều nhận sai. Thi thoảng, tôi cũng nóng tính, nhưng đấy là giữa đàn ông với nhau thôi. Trong chuyện gia đình, tôi cũng đọc nhiều sách báo và biết được rằng, yêu hay lấy cũng chỉ là một người, lúc yêu chiều hết mình thì lấy về còn phải yêu hơn.

Nếu cãi vợ mà thắng thì cũng chẳng được gì. Sau cuộc cãi vã, tình cảm bị sứt mẻ, chứ đâu có được thêm tiền bạc, lợi lộc gì, nên cứ cho vợ nó thắng, cũng đâu ai biết gì.

Nhiều lúc người ta nói không đúng về tôi, về vợ tôi, tôi luôn nhắc Tiên rằng, điều đó là bình thường. Bản thân mình sống tốt thì sẽ có nhân quả tốt. Mình không làm việc đó thì không việc gì phải sợ.

Hôm nay, một năm sau họ có thể không hiểu, nhưng 10 năm, 20 năm sau họ sẽ hiểu. Kể cả khi mình chết đi rồi, mọi thứ vẫn cứ ở đó như một chân lí. Bởi vậy, người ta nói gì thì nói, mình mặc kệ. Mình phải sống cuộc sống của mình, sống đúng lương tâm. Ra ngoài đường, người ta vẫn tôn trọng mình, thế là đủ.

Cuộc sống này muôn vàn tính cách, chúng ta phải sống chung với nó. Nhưng nói thế thôi, chứ lúc mà Thủy Tiên đứng ra bảo vệ tôi, tôi vẫn thấy tự hào về vợ mình".

Liên Khải
Theo Đời sống Plus/GĐVN