Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:57
RSS

Công an quận Hoàng Mai nói gì về vụ nam thanh niên đột tử khi vào nhà nghỉ với phụ nữ U50?

Thứ năm, 19/10/2017, 11:24 (GMT+7)

Trước thông tin cho rằng, nam thanh niên 30 tuổi vào nhà nghỉ với cô ruột bên vợ dẫn đến tử vong, Công an quận Hoàng Mai chính thức lên tiếng về vấn đề này.

Vào nhà nghỉ với U50, nam thanh niên 30 tuổi bị đột tử tại Hà Nội
Công an quận Hoàng Mai lên tiếng vụ nam thanh niên 30 tuổi bị đột tử khi vào nhà nghỉ với người phụ nữ tuổi 50

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên 30 tuổi bị đột tử sau khi vào nhà nghỉ với một phụ nữ 50 tuổi trên đường Giải Phóng, Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội), trưa ngày 19/10, trao đổi với PV Đời sống Plus, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, nam thanh niên đột tử là do bị cảm.

Trước đó, có thông tin cho rằng, người phụ nữ 50 tuổi đi vào nhà nghỉ là cô họ bên vợ của nam thanh niên 30 tuổi bị tử vong. Người phụ nữ này quê ở Thanh Hóa  Tuy nhiên, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai phủ nhận thông tin trên và cho biết, người phụ nữ thấy có người mất nên đi vào, nam thanh niên này bị cảm nên tử vong, không có chuyện đi vào nhà nghỉ cùng cô bên nhà vợ.

Như đã thông tin, khoảng trưa ngày 18/10, một nam thanh niên đột tử sau khi cùng với một phụ nữ lớn tuổi vào nhà nghỉ M.L. trên đường Giải Phóng (phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội). 

Theo đó, thông tin ban đầu nói rằng, sáng cùng ngày nam thanh niên (SN 1987) đã vào nhà nghỉ cùng với một người phụ nữ (SN 1967), là cô họ bên vợ của thanh niên này. Đến chiều cùng ngày nhân viên nhà nghỉ M.L. lên kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện nam thanh niên tử vong. Sau đó, nhân viên nhà nghỉ đã báo cho lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường.

Theo lãnh đạo Công an phường Giáp Bát, nam thanh niên tử vong trong nhà nghỉ sinh năm 1987, đã có gia đình, có hộ khẩu tỉnh Hòa Bình.

Hiện vợ của nam thanh niên tử vong trong nhà nghỉ đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Sau khi nhận được thi thể nam thanh niên, gia đình không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm pháp y mà xin đưa nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN