Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:06
RSS

Con trai chiến sỹ hi sinh khi chữa cháy: "Ba ơi, dậy đi!"

Thứ sáu, 08/09/2017, 20:55 (GMT+7)

“Sáng nay, đứa con trai 2 tuổi của Long tưởng ba nó đang ngủ nên cứ lay rồi gọi ‘Ba ơi, dậy đi’ mà ba nó không dậy. Tiếng khóc của nó như dao cứa vào ruột, khiến ai cũng đau lòng, rơi nước mắt”, người cậu nghẹn ngào.

Nước mắt chị Nguyễn Thị Hồng Phượng, vợ Thượng úy Phạm Phi Long như chảy ngược vào trong lòng trước nỗi đau quá lớn. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Cả ngày hôm nay (8/9), trong ngôi nhà số F10/27 ấp 6, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh), không khí tang thương bao trùm khắp con hẻm nhỏ. Hàng trăm người là đồng nghiệp, người thân, bà con lối xóm đã đến chia buồn cùng gia đình Thượng úy Phạm Phi Long, chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân (thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM), người vừa hi sinh trong khi cố gắng dập tắt đám cháy ở phường Bình Hưng Hòa B.

Ngồi cạnh quan tài của chồng, chị Nguyễn Thị Hồng Phượng (29 tuổi, vợ anh Long) nước mắt như chảy ngược vào trong, vẻ mặt bần thần như không tin vào sự thật đã xảy ra với chồng mình. Trong lòng chị là cháu Phạm Hữu Phát (3 tuổi) đang thút thít ôm bình sữa. Dường như đứa con trai đầu lòng của anh Long còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra với cha của mình.

“Sáng nay, đứa con trai 2 tuổi của Long tưởng ba nó đang ngủ nên cứ lay rồi gọi "Ba ơi, dậy đi" mà ba nó không dậy. Tiếng khóc của nó như dao cứa vào ruột, khiến ai cũng đau lòng, rơi nước mắt”.

Bà Nguyễn Thị Mùa, mẹ Thượng úy Phạm Phi Long vẫn không tin rằng con trai mình đã vĩnh viễn ra đi. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Trả lời phóng viên báo điện tử Infornet, bà Nguyễn Thị Mùa (55 tuổi) cho biết, bà vẫn không tin vào sự thật là bà đã mất đứa con trai theo ngành công an duy nhất trong gia đình mãi mãi.

“Long là con đầu trong gia đình có ba anh em, nó hiền lắm. Buổi sáng hôm trước, nó tính đi du lịch cùng với gia đình, nhưng rồi có công chuyện gì đó nên nó không đi. Tối về trực ở đội thì đi tham gia chữa cháy và xảy ra tai nạn. Tôi không tin là tôi đã mất nó mãi mãi” - bà Mùa nói trong nước mắt.

Những người dân địa phương cho hay, Thượng uý Phạm Phi Long hy sinh để lại đứa con thơ 2 tuổi và người vợ đang trong tháng cuối thai kỳ. Nếu còn sống, tháng 10 này anh sẽ đón cô con gái ra đời. Anh và chị Nguyễn Thị Hồng Phượng kết hôn năm 2014.

"Anh Long thường hay khoe vợ mình chỉ còn một tháng nữa sẽ sinh bé gái. Anh mừng lắm, bảo nhà anh đủ nếp đủ tẻ. Anh cũng dự định sẽ vay mượn sửa lại cái nhà cho ba má, chứ  trời mưa nhà dột với ngập. Vậy mà, mà anh đã ra đi" – một đồng nghiệp của Thượng úy Long chia sẻ.

Đứa con thơ dại của Thượng úy Phạm Phi Long vẫn còn quá nhỏ để hiểu rằng cha nó đã không bao giờ trở về nữa. Ảnh Infonet.

Trước đó, như tin đã đưa, đêm ngày 7/9, căn nhà một trệt một lầu nằm trên đường số 10A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân (TP.HCM) bất ngờ bùng cháy.  Nhận tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường, tiếp cận đám cháy.

Trong quá trình dập lửa, tầng 1 của căn nhà bất ngờ đổ sập, đè trúng thượng úy Phạm Phi Long gây tử vong và 2 hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) cùng Bùi Văn Dũng (20 tuổi) bị thương.

 

Thanh Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN