Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:06
RSS

Con rể chém cả gia đình nhà vợ ở Gia Lai: Cứu sống một nạn nhân trong vụ việc

Thứ tư, 01/11/2017, 20:14 (GMT+7)

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đã cứu sống một nạn nhân trong vụ việc con rể chém cả gia đình nhà vợ khi uống rượu.

Lai lịch bất hủ của con rể sát hại cả gia đình vợ ở Gia Lai
Một nạn nhân trong vụ con rể sát hại cả gia đình vợ ở Gia Lai. Ảnh CAND

Liên quan đến vụ việc con rể chém cả gia đình nhà vợ ở Gia Lai khiến 4 người thương vong, chiều ngày 1/11, bác sĩ Phạm Văn Lỹ, Trưởng Khoa Ngoại, Thần kinh, Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết, nạn nhân Ksor H’Lum đã qua cơn nguy kịch.

Chị Ksor H’Lum nhập viện vào tối 31/10 trong tình trạng nguy hiểm. Trên người chị Ksor H’Lum có nhiều vết trọng thương có 1 vết chém vào đầu gây nứt sọ dài 12cm, 1 vết chém đứt lìa tai trái, 1 vết chém đứt lìa ngón tay trỏ bàn tay phải...

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, phía bệnh viện đã huy động y bác sĩ để tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân. Rất may ca mổ đã thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần bình phục và qua cơn nguy kịch.

Trước đó, vào tối ngày 31/10, sau khi uống rượu say về, Kpă Hiệp (SN 1992, trú tại làng Plei Tăng A, xã Ia Ake) đã xảy ra cãi nhau với vợ. Sau đó Hiệp có lời qua tiếng lại với bố vợ là ông Kpă Bem (SN 1956). Bực tức, Hiệp dùng dao rựa chém 1 nhát vào cổ ông Kpă Bem.

Chưa dừng lại, Hiệp cầm dao chém mẹ vợ là bà H’Brech (SN 1954) rồi chém chị Ksor H’Lum (SN 1999, con gái ông Bem).

Sau khi gây án, Hiệp bỏ chạy về nhà chị gái cùng xã rồi dùng dây treo cổ tự tử. Được biết, trước đây Hiệp từng bị TAND huyện Phú Thiện kết án về tội cướp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN