Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:58
RSS

Cô nàng hạ sát bạn thân vì khuyên bỏ người yêu vẫn cười 'lạnh gáy' khi nhận án tù

Thứ bảy, 29/10/2016, 16:57 (GMT+7)

Jessica Wongso, cô nàng người Indonesia hạ sát bạn thân vì khuyên chia tay người yêu thường cười tươi khi ra tòa đã nhận mức án 20 năm tù.

Theo tin tức từ báo Đại đoàn kết, vào ngày 27/10 vừa qua, tòa án tại Indonesia đã tuyên án 20 năm tù với Jessica Kumala Wongso, người đã giết bạn thân bằng cách bỏ độc vào ly cà phê, kết thúc vụ án đầy kịch tính gây xôn xao dư luận nhiều tháng nay. 

Tuy nhiên đáng chú ý hơn cả chính là thái độ vui vẻ và dường như không có gì là ăn năn về tội ác mình đã gây ra của Wongso.

Không chỉ thể hiện biểu cảm không cảm xúc, Wongso liên tục chối bỏ hành vi bỏ xyanua cực độc vào cốc cà phê khiến nạn nhân Mirna Salihin thiệt mạng.

giết bạn thân

Nụ cười của Wongso khi bị bắt vì tình nghi giết bạn thân

“Bị cáo được chứng minh là có tội,” chủ tọa phiên tòa Kisworo tuyên bố nhưng không nêu ra động cơ vụ án. “Vụ giết người này thật thấp hèn và tàn bạo bởi bị cáo đã thực hiện nó với chính bạn của mình.”

Trả lời ban hội thẩm, Wongso một mực cho rằng phán quyết này “không công bằng và một chiều” và tuyên bố sẽ kháng cáo đến cùng.

Các phóng viên liên tục ghi lại được hình ảnh trong và ngoài phiên tòa xét xử, trong đó Wongso liên tục mỉm cười đầy vui vẻ vời người thân và những người có mặt trong phòng xử án.

Vụ án của Wongso nhận được sự nhiều sự chú ý từ dư luận khi hung thủ giết người không những không tỏ ra hối hận mà còn cười lớn khi được báo chí và truyền thông hỏi có phải cô là người đã bỏ thuốc độc vào cà phê của bạn gái không. 

giết bạn thân

Nụ cười của Wongso khi ra tòa vì tình nghi giết bạn thân

Trong ngày xét xử cuối cùng, Wongso còn cho biết đã nhìn thấy chồng của Mirna lén lút gặp người pha chế vào ngày trước đó. Tuy nhiên, cả anh Soemarko và nhân viên quán cà phê Olivier đã phủ nhận cáo buộc này.

Wongso vẫn bị tổn thương sau lần chia tay với người đàn ông Australia Patrick O'Connor vào cuối năm 2014. Khi cô gặp Mirna và chồng của cô bạn thân, Arif Soemarko vào tháng 12 năm ngoái, cô đã hết sức ghen tị vì thấy vợ chồng bạn thân có cuộc sống hạnh phúc.

Wongso sau đó đã hẹn bạn mình tới nhà hàng Olivier tại một trung tâm thương mại, thành phố Jakarta, Indonesia. Cô gọi trước một tách cà phê nâu cho bạn, rồi lén bỏ thuốc độc vào đó.

Theo bằng chứng đưa ra, Wongso đã không hề có động thái giúp đỡ gì trong khi những người khác vây quanh Mirna và đưa cô tới bệnh viện. Nhiều người bạn học của Wongso nhận xét cô là một người hai mặt: có lúc rất thân thiện và hiền còn đôi khi thì cực kỳ nóng tính, báo Trí thức trẻ đưa tin.

Thái Hà (T/h)
Theo Đời Sống Plus