Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:09
RSS

Có mùi tử khí rất nặng từ hang đá nơi người đàn ông mắc kẹt 9 ngày

Thứ bảy, 08/06/2019, 07:36 (GMT+7)

Tại hiện trường cứu hộ nạn nhân mắc kẹt 9 ngày dưới hang sâu, một cán bộ chỉ huy công tác cứu hộ cho rằng, nạn nhân gần như không còn sống sót.

Có mùi tử khí phát ra từ hiện trường cứu hộ nạn nhân mắc kẹt 9 ngày dưới hang sâu
Hàng trăm người được huy động cứu hộ nạn nhân mắc kẹt trong hang. Ảnh: Thanh Niên

Khuya 7/6, hàng trăm người dân cùng các cán bộ chiến sĩ vẫn túc trực bên ngoài cửa hang nước tại bản Sảng Mản Thần, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai, Lào Cai, để tìm kiếm ông Giàng Seo Lử (56 tuổi, trú tại thôn Hoàng Thu Phố, xã Mản Thần) bị mắc kẹt trong hang.

Tính đến nay, nạn nhân đã bị mắc kẹt trong hang 9 ngày. Lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương thay phiên nhau di chuyển xuống hang đào bùn, đất, đồng thời dùng máy bơm để hút nước.

Trao đổi trên Trí thức trẻ, một cán bộ chỉ huy công tác cứu hộ tại hiện trường cho hay, gần như nạn nhân không còn sống sót. "Tôi thấy các anh em dưới hang đi lên bảo ngửi thấy mùi tử khí rất nặng, khả năng ông ấy đã tử vong, chúng tôi cố gắng đưa lên càng sớm càng tốt. Hiện tôi chưa khẳng định có thể đưa lên ngay trong đêm nay", vị chỉ huy nói.

Trước đó, trưa 31/5, ông Giàng Seo Lử cùng em trai là Giàng Seo Dùng chui vào hang sâu khoảng gần 100 m, nằm trong lòng núi, để lấy máy bơm nước ra ngoài.

Lúc này, trên địa bàn xảy ra mưa lớn. Khi 2 anh em chui vào hang được khoảng 40 m thì nước bắt đầu ào về, cuốn đất đá bịt kín cửa hang khiến ông Lử bị mắc kẹt bên trong, ông Dùng may mắn thoát được ra ngoài nên đã báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn. Vì hang chỉ có một lối vào và đã bị ngập sâu trong nước, đất đá vùi lấp, cộng với trên địa bàn có mưa lớn nên đã gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ.

Tối ngày 4/6, các lực lượng đã áp sát được gần miệng khoang nơi nạn nhân đang mắc kẹt, cách miệng hang 30m, sâu 7m so với mặt đất. Tuy nhiên, trong đêm 4/6, trên địa bàn huyện lại xuất hiện mưa lớn dữ dội, nước và đất đá lại từ trên đồi cao xối xuống, mọi công sức suốt hai ngày đêm của các lực lượng đều phải bắt đầu lại từ đầu.

Đến tối 5/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để huy động thêm lực lượng, phương tiện để cứu hộ nạn nhân mắc kẹt.

Theo người dân địa phương, hang Vàng (nơi nạn nhân mắc kẹt) có chiều dài khoảng 40m, có hướng đi xuống, hang hẹp và ngóc ngách. Từ cửa hang đi xuống khoảng 15m sẽ gặp 1 cửa hang rộng khoảng 1m, đi tiếp vào khoảng 15m nữa tiếp theo lại có thêm 1 cửa nữa rất hẹp, chỉ vừa một người lách khéo mới qua, có lẽ đây là điểm ông Giàng Seo Lử bị kẹt lại sau khi nước lũ đổ về.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN