Thứ ba, 16/04/2024 | 11:28
RSS

Cô gái bị bắn trọng thương kể lại giây phút hung thủ lạnh lùng siết cò

Thứ năm, 12/07/2018, 11:12 (GMT+7)

“Tao giết chết hết tụi bây”, sau câu nói đó nam thanh niêm móc súng từ trong túi ra rồi lạnh lùng bắn nhiều phát về phía chị C. Súng hết đạn, hắn tiếp tục dùng dao đâm.

Ngày 11/7, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Tân Bình đã lấy lời khai các nhân chứng liên quan đến sự việc phục vụ công tác điều tra.

Theo Infonet, tại hiện trường, Công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 13 viên đạn, 3 đầu đạn, 1 lưỡi dao, 1 cây chày, 1 chai thuốc diệt cỏ.

Thanh niên dùng súng bắn hai cô gái là Lê Ngọc Sơn (SN 1994, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM). Nạn nhân là chị N. T. Y. T. (SN 1996, quê Đồng Tháp, bạn gái cũ của Sơn) và chị T. T. M. C. (SN 1983, quê An Giang).

Thông tin từ Bệnh viện 175 cho biết, chị C. bị bắn 2 viên đạn vào đầu, 1 viên vào lòng bàn tay làm gãy 3 ngón tay, 1 vết đâm ở đùi, 1 vết đâm sâu ở sườn gây tràn dịch màn phổi cùng nhiều vết thương cạn.

Hiện còn mảnh viên đạn trong đầu và trong tay. sức khỏe nạn nhân yếu nên chưa biết khi nào mổ lấy ra. Nạn nhân thứ hai là chị T. bị đâm nhiều nhát ở bụng gây vỡ gan, nhiều phát súng vào đầu.

Vụ dùng súng bắn bạn gái: Hiện trường kinh hoàng cùng lời kể đau đớn
Hiện trường của vụ việc. Ảnh: Infonet

Chiều 11/7, PV báo Tiền Phong gặp nạn nhân T.T.M.C (35 tuổi, quê An Giang)- một trong 2 nạn nhân tại phòng bệnh BV Quân Y 175. Trên gương mặt người phụ nữ vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng về những gì vừa diễn ra.

Theo lời kể của chị C, trước khi diễn ra sự việc kinh hoàng chiều hôm qua, đã có rất nhiều lần Sơn đến nhà trọ của chị và gây gổ, thậm chí thuê giang hồ theo dõi chị vì cho rằng “chị bao che cho bạn gái hắn quen người khác”. Người phụ nữ này cũng đã đến công an trình báo sự việc, và cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi.

“Cho đến 13h 30 ngày 10/7, sau khi tôi và T. vừa ăn cơm xong và chuẩn bị đi làm, Sơn đến và tức giận gây gổ với T. vì cho rằng T. đã không nghe điện thoại của hắn. Thấy 2 người tranh cãi, tôi với tay định lấy điện thoại nhưng Sơn trợn mắt hỏi tôi :“Gọi ai? Muốn gì? Muốn chết chung đúng không” rồi chốt cửa trong lại và bắt đầu ra tay”, chị C. thuật lại.

Sau đó, tên Sơn móc súng ra và bắn liên tiếp vào 2 cô gái. Súng hết đạn, hắn tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp vào người yêu cũ và chị C. Hung thủ vừa đâm vừa gằn giọng: “Tao giết chết hết tụi bây”. Sau khi cuồng sát, Sơn uống thuộc độc tự tử.

Theo Bệnh viện Quân y 175, hiện chị C. và T. đã qua cơn nguy kịch, còn Sơn do uống nhiều thuốc trừ sâu nên đã tử vong vào sáng 12/7.

Như thông tin trước đó, trưa 10/7, S. gọi điện cho chị T. nhưng chị này không nghe máy nên tức giận xông vào phòng trọ  trên đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình, để tìm bạn gái.

Thấy chị T. đang ngồi nhậu với một số người bạn nên thanh niên gây sự rồi hai người cãi nhau và rút súng tự chế bắn chị C. khiến nạn nhân gục xuống. Chưa dừng lại, thanh niên này đưa súng bắn bạn gái rồi dùng dao đâm. Thậm chí Sơn còn dùng chày gỗ đập đầu chị C. đến gục ngã.

Sau khi gây án, Sơn điện thoại cho người thân trong gia đình, báo lại rằng mình đã giết người và uống thuốc diệt cỏ tự tử, báo Công an đưa tin. 


Xem thêm: Vụ cháy xe ô tô khách: Người thân gào khóc cạnh hiện trường thai phụ mắc kẹt

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN