Thứ sáu, 26/04/2024 | 07:28
RSS

Cô dâu Việt ở Trung Quốc kêu cứu vì cuộc sống không như mơ

Thứ hai, 31/10/2016, 15:04 (GMT+7)

Một cô dâu Việt ở Trung Quốc đang cầu cứu vì liên tục bị chồng tâm thần hành hạ trong khi một cô gái khác rơi vào cảnh bị lừa bán làm dâu xứ người.

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin một cô dâu Việt ở Trung Quốc tên T.T.K.L. (SN 1993, ngụ xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng) bị lạc đường ở nước bạn sau khi cố tìm đường trở về Việt Nam Trước đó, cô L. bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.

Cô dâu Việt ở Trung Quốc cầu cứu sau khi bị lạc đường

Cô dâu Việt ở Trung Quốc cầu cứu sau khi bị lạc đường. Ảnh NLĐO

Sau khi bị lạc, L. đã kêu cứu mọi người giúp đỡ và đã được người dân đưa đến Công an Quảng Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) để nơi đây liên hệ với các ngành chức năng tìm cách đưa L. trở về Việt Nam.

Trao đổi với báo Người Lao Động vào sáng 29/10, một lãnh đạo của UBND xã An Thạnh Nhất cho biết đang khẩn trương rà soát lại thông tin xem L. có phải ngụ tại địa phương này hay không. Nếu đúng như thông tin trên mạng xã hội thì công an xã sẽ báo cáo lên Công an huyện Cù Lao Dung đưa ra hướng xử lý.

Trước đó vài ngày, thông tin từ UBND huyện Thới Lai cho biết huyện đã cử cán bộ đi xác minh vụ cô dâu Việt ở Trung Quốc kêu cứu vì bị người chồng tâm thần đánh đập, muốn về Việt Nam mà chưa biết làm cách nào.

Theo xác minh, cô dâu lấy chồng Trung Quốc tên L.T.M.T. (sinh năm 1993) quê ấp Điền Hòa, xã Thới Tân, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ), là con gái út của gia đình ông L.X. và bà Đ.T.T. (cả hai là người dân tộc Khmer), thuộc diện gia đình nghèo ở địa phương. Hai ông bà còn có một người con nữa là chị L.T.H.T. (sinh năm 1991) cũng đi lấy chồng Trung Quốc năm 1994.

Một cô dâu Việt lấy chồng Trung Quốc cũng liên tục bị đánh đập

Một cô dâu Việt lấy chồng Trung Quốc cũng liên tục bị đánh đập. Ảnh TTO

Tuy nhiên, trường hợp chị T. hoàn toàn không đến UBND xã Thới Tân để xác nhận độc thân và cũng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Báo Dân Trí trích lời bà T. kể với cán bộ huyện Thới Lai, tháng 4/2016 con bà có chồng Trung Quốc thông qua mai mối của một người phụ nữ quen.

Mẹ ruột của cô dâu Việt ở Trung Quốc kể lại: “Đám cưới được tổ chức tại nhà riêng ấp Điền Hòa, xã Thới Tân, có hai cha con chú rể về dự. Sau đám cưới con tôi được người làm mai và cha con chú rể đưa ra Hà Nội để đi về Trung Quốc bằng xe lửa. Khi về đến Trung Quốc, qua điện thoại con tôi kể nhiều lần bị hành hạ chịu không nổi. Sau đó có nhờ chú Nguyễn Công Minh đăng Facebook để nhờ mọi người giúp đỡ”.

 

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus