Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:08
RSS

Chuyện lạ về gia đình có tay, chân xòe như rải quạt ở Đồng Tháp

Chủ nhật, 12/02/2017, 07:01 (GMT+7)

Người bình thường chỉ 10 ngón chân nhưng mỗi bàn chân ông Lực lại có tới 7 ngón với hai ngón cái dính vào nhau và một ngón nhỏ bám vào cạnh ngón út. Đặc biệt, ngón mọc thêm này chỉ có thịt và móng chứ không có xương.

Di truyền khác lạ

Nhà ông Nguyễn Văn Lực (53 tuổi) nằm khuất sâu giữa miệt vườn cây trái ở ấp Tân Hòa (xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) nhưng ngay từ đầu ấp chỉ cần hỏi thăm ông Lực, có 25 ngón tay chân ai cũng biết. Ông Lực vốn quê gốc ở TP. HCM nhưng theo cha mẹ tới cồn đất giữa sông Tiền này lập nghiệp từ mấy chục năm trước.

Nói về bàn chân bàn tay kỳ lại của mình, ông Lực cho biết không phải tự nhiên ông bị như vậy mà do được di truyền từ thời ông ngoại của ông. Ông Lực vốn có tới 26 ngón chứ không phải 25 ngón như bây giờ.

người đan ông có nhiều ngón chân, ngón tay

Ông Lực với bàn chân, bàn tay có nhiều ngón hơn so với người bình thường. Ảnh Tuấn Tú

Ông Lực chia sẻ, trước đây trong gia đình ông ngoại của ông có khá nhiều anh em nhưng chỉ có ông cụ là có 26 ngón chân. Trong đó mỗi bàn chân có tới hai ngón cái với hình thù rõ rệt nhưng phần giáp bàn chân dính liền vào nhau còn đầu ngón thì chĩa ra làm hai và có hai móng. Cùng với đó là ở giáp ngón út có mọc thêm một ngón nhỏ nhưng chỉ gồm có thịt và móng chứ không có gân và xương.

Tương tự ở giữa hai ngón út trên hai bàn tay đều mọc thêm một ngón nhỏ nhưng cũng chỉ có một đốt thịt và móng. “Ngày đó ông ngoại tôi làm nghề chăn nuôi trâu, bò. Suốt ngày phải đi cắt cỏ, có lần ông cụ đi cắt cỏ chẳng may cắt đứt mất ngón tay thừa khiến máu chảy lênh láng. Bực mình khi về nhà ông cụ lấy chiếc rìu ra sau nhà kê chân tay nên một gốc cây rồi cứ thế chặt đứt hết những ngón chân tay thừa. Sau đó ông cụ đi kiếm cây thuốc nam về băng bó cho cầm máu và lành vết thương”, ông Lực chia sẻ.

Cũng theo ông Lực, ông bà ngoại của ông sinh được 5 người con nhưng 3 người đã qua đời từ khi còn nhỏ, chỉ còn lại mẹ ông là cả và một người dì thứ 5. Cả mẹ ông và dì năm đều được di truyền lại những đặc điểm ở đôi bàn chân, bàn tay giống cha.

Tiếp đó bố mẹ ông Lực cũng sinh được 5 người con và ông Lực là con cả. Trong 5 anh em ông Lực chỉ có ông là có đầy đủ các đặc điểm giống mẹ và ông ngoại còn các em ông chỉ có 22 ngón – nghĩa là không có các ngón nhỏ mọc thêm mà chỉ có 4 ngón chân cái. Còn 3 người con của dì năm ông Lực thì đều có 26 ngón.

Ông Lực lấy vợ và sinh được hai người con trai, người con thứ nhất chào đời mang những đặc giống hệt mẹ nên không bị 26 ngón như bố. Khi đó ông Lực đã tưởng rằng đặc điểm đặc biệt trên cơ thể được di truyền từ đời ông ngoại của ông đến đời con ông là hết. Tuy nhiên, 4 năm sau đó vợ chồng ông Lực sinh tiếp người con trai thứ 2 thì đôi bàn chân bàn tay lại không khác gì ông. Vậy là cả đại gia đình nhà ông lực từ đời ông ngoại ông Lực đến đời con ông đều có bàn chân xòe ra như chiếc quạt nan. Ông Lực cũng không dám chắc sau này đến các đời cháu chắt của ông có liệu còn di truyền những đặc điểm kỳ lạ này nữa không?

Không thể mang giầy

Theo ông Lực, sở dĩ hiện ông chỉ còn 25 ngón tay chân là vì một ngón tay thứ 6 bên tay trái của ông đã bị đứt mất từ năm ông mới lên 3 tuổi. “Ngày đó tôi nghịch ngợm hay leo trèo. Một hôm tôi trèo ra hiên ra ngó đầu ra xem bố tát ao đến lúc tụt xuống thì ngón tay thừa bị mắc vào sợi dây thép nên bị đứt rời, vết thương kéo dài từ giữa đến đầu ngón tay út khiến máu tôi chảy rất nhiều phải băng bó mãi mớt khỏi, đến nay tại vị trí ngón tay bị mất vẫn còn lại vết xẹo dài”, ông Lực chia sẻ.

người đan ông có nhiều ngón chân, ngón tay 1

Cận cảnh bàn chân, bàn tay "thừa ngón'' của ông Lực. Ảnh Tuấn Tú

Còn một ngón tay mọc thêm bên tay phải nhiều khi ông cũng cảm thấy vướng víu nhưng ông luôn ý thức được mình có một ngón tay này nên làm gì cũng phải cẩn thận, sợ nó bị đứt. Nhiều khi ngồi một mình ông lại lấy tay vê vê ngón tay này một cách vô định. Khi ông làm việc gì ngón tay này cũng cứ lắc lư theo nhưng cử động của ông. Nhiều người khuyên ông đi viện cắt đi cho đỡ vướng nhưng ông nghĩ cha mẹ sinh mình ra thế nào thì cứ để vậy nên ông không cắt.

Theo ông Lực, việc có đôi bàn chân, bàn tay khác thường khiến ông gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Ngày bé khi ông đi học bị bạn bè cười nhạo làm ông xấu hổ đã định nghỉ học. Cũng may có cô giáo đứng ra dặn các bạn không được trêu trọc ông nữa nên ông mới đi học tiếp.

Đến tuổi trưởng thành, khi đám thanh niên cùng xóm đi ''tán gái" đều đi giầy chỉ có mình ông đi dép tông vì những đôi giầy bình thường ông không thể đi vừa. Sau đó ông đã phải tới tận nơi đóng giày để đặt họ đóng riêng cho một đôi theo kiểu chân của mình.

Cũng theo ông Lực, nhiều cô gái thấy ông có những đặc điểm kỳ dị ở chân tay nên họ từ chối tình cảm của ông, thậm chí là kỳ thị. Những cũng có cô gái thấy điều đó là thú vị nên lại thích ông hơn. Nhiều khi ông và người yêu nói chuyện rất vui vẻ chỉ xoay quanh đôi bàn chân bàn tay của ông.

Sau khi lấy vợ, mải làm ăn, ông Lực chẳng đi được đến đâu nên ông cũng bỏ luôn việc đi giầy. “Nếu có muốn đóng một đôi giầy vừa chân thì hình dáng của nó cũng sẽ rất xấu, không nhìn được”, ông Lực chia sẻ.

Khi người con thứ 2 ra đời với 4 ngón chân cái, rút kinh nghiệm từ mình nên ông Lực cho con đeo giày từ nhỏ. Do vậy chân của con trai ông vẫn rất thon gọn, không bị xòe ra giống bố. Nhưng với đặc điểm khác thường này con trai ông nhiều khi cũng tự ti nên đi đâu cũng mang giầy không cho ai biết mình có 4 ngón chân cái. Còn hai ngón tay thừa thì không giấu vào đâu được nên con trai ông thường chọn những công việc ít phải tiếp xúc với mọi người. 

Chuyện lạ thế giới

Ông Lực cho biết, dù chân tay dị thường nhưng sức khỏe của ông lại hoàn toàn khỏe mạnh. Mấy năm nay do hai vợ chồng không hợp nhau nên vợ ông bỏ đi chỉ còn một mình ông canh tác hơn 3 công đất trồng cây ăn quả và ao nuôi cá mà không cần thuê mướn gì.

người đan ông có nhiều ngón chân, ngón tay 2

Với bàn chân xòe như quạt nan, ông Lực không thể xỏ được giày. Ảnh Tuấn Tú

Ông Lực cho biết, có lẽ việc những người trong gia đình ông có 26 ngón tay chân không chỉ là chuyện lạ ở Việt Nam mà trên thế giới cũng hiếm có trường hợp nào như vậy. Chính vì thế mà mà trước đây có nhóm người nước ngoài chụp ảnh các em con dì năm của ông để đăng báo. “Tôi có nghe tin ông Tây chụp ảnh các em tôi ở trên TP.HCM bảo để đăng lên báo ở nước ngoài và cho nhiều tiền. Mọi người cũng gọi tôi lên để cho họ chụp ảnh nhưng tôi đi được nửa đường thì bị hỏng xe, đến khi lên được tới nơi thì mấy người kia họ cũng lên máy bay về nước rồi, sau đó họ gửi cho ác em tôi một khoản tiền khá lớn”, ông Lực chia sẻ.

Tuấn Tú
Theo Đời sống Plus