Thứ sáu, 19/04/2024 | 19:59
RSS

Chùm ảnh: Từng dòng người dắt díu nhau về quê ăn Tết trong đợt “xuân vận” ở Trung Quốc

Thứ hai, 12/02/2018, 21:55 (GMT+7)

Ngày 1/2/2018 tại Trung Quốc, từng dòng người đã tấp nập đổ về các bến tàu xe, nhà ga, sân bay để bắt đầu cuộc hành trình về quê ăn Tết.

"Xuân vận" là chuyến trở về nhà ăn Tết của những người lao động xa quê tại Trung Quốc đây được coi là cuộc di cư lớn nhất mỗi năm. Đợt di chuyển này thường kéo dài 40 ngày, gồm 20 ngày trước Tết và 20 ngày sau Tết, cao điểm rơi vào khoảng 1 tuần trước Tết và 1 tuần sau Tết nguyên đán. "Xuân vận" năm nay bắt đầu từ ngày 1/2/2018 đến ngày 12/3/2018.

Tết âm lịch là dịp mà bất kỳ người con xa xứ nào cũng muốn trở về quây quần bên gia đình nên ở một đất nước đông dân như Trung Quốc, mọi người đã rậm rịch mua vé tàu xe từ nhiều tháng trước. Theo Phó chủ tịch Ủy ban cải cách và phát triển Trung Quốc, dự tính đợt xuân vận năm nay sẽ có 2.98 tỷ lượt người tham gia, tương đương với con số của năm ngoái.


Việc mua vé tàu xe được người dân chuẩn bị trước đó cả tháng trời bởi đây là vấn đề không hề đơn giản. Có thể thấy, niềm hân hoan hiện rõ trên gương mặt những hành khách đã cầm chắc tấm vé trong tay.


Hình ảnh tại nhà ga Bắc Kinh vào lúc 0h52 ngày 1/2, chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh cũng đánh dấu cho kỳ xuân vận 2018 tại Trung Quốc (ảnh: sina)


Dù không tránh khỏi việc chen chúc và sự mệt mỏi khi chờ lên tàu nhưng nghĩ đến việc trở về nhà, ai cũng thấy phấn khởi trong lòng (ảnh: sina)


Những hành khách trên chuyến tàu đầu tiên khởi hành từ phía Nam Thượng Hải về thành phố Trùng Khánh (ảnh: sina)


Sáng ngày 2/1 tại nhà ga phía Tây Bắc Kinh, bé trai không giấu nổi sự vui mừng khi được cùng bố về nhà ăn Tết (ảnh: xinhua)


Một gia đinh nhỏ chuẩn bị vào phòng soát vé tại bến xe Quý Dương, Quý Châu, vì thời tiết vô cùng giá rét nên phụ huynh cũng chú ý hơn đến việc giữ ấm cho con (ảnh: xinhua)


Hàng trăm đoàn tàu dừng tại Vũ Hán để chờ kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ hành khách trong đợt về quê ăn Tết này. Theo ước tính, năm nay lượng khách đi tàu có thể đạt đến 390 triệu lượt người (ảnh: xinhua)


Hành khách chuẩn bị lên xe khách về quê tại bến xe phía Đông Thâm Quyến (ảnh: xinhua)


Dù đường đi từ Bắc Kinh về Trùng Khánh khá xa xôi nhưng vẫn rất nhiều hành khách lựa chọn vé tàu ngồi bởi toa nằm có giá cao hơn (ảnh: xinhua)


Nhân viên nhà ga giúp hành khách lên tàu, đây là chuyến tàu cao tốc đầu tiên xuất phát từ nhà ga Trường Sa, Hồ Nam trong đợt xuân vận năm nay (ảnh: xinhua)


Vì việc mua vé tàu xe khó khăn, cũng để tiết kiệm tài chính, nhiều người lựa chọn về quê bằng xe máy, tuy nhiên phương thức này khá nguy hiểm đối với hành trình đường xa trong điều kiện thời tiết giá lạnh (ảnh: xinhua)


Tại ga Nam Ninh, nhân viên đường sắt tặng trà gừng cho người dân để giúp họ cảm thấy ấm áp hơn khi chờ tàu


Những hình ảnh đông đúc thế này cũng là điều thường thấy ở các trạm tàu xe trong thời gian Tết nguyên đán gần kề, chắc chắn lượng người di chuyển trong những ngày tới sẽ còn tăng lên rất nhiều


Mẹ ngủ gục trên người con trong lúc chờ ở bến xe Nam Sương


Không phải chỉ ở Trung Quốc mà trước và sau dịp lễ Tạ ơn của Mỹ hay lễ hội tắm sông Hằng của Ấn Độ, chúng ta cũng có thể bắt gặp cảnh người dân tấp nập di chuyển. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn chỉ 40 ngày mà phải phục vụ gần 3 tỷ lượt người đã khiến cho giao thông Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, các cơ quan chức năng cũng phải làm việc hết khả năng của mình để giữ an toàn trật tự cho người dân. (ảnh chinanews)

Khánh Chi
Theo Trí thức trẻ