Thứ năm, 25/04/2024 | 06:13
RSS

Chú mèo thích trộm đồ lót khiến chủ nhân và bạn trai suýt đường ai nấy đi

Thứ sáu, 02/02/2018, 09:58 (GMT+7)

Cuối giường của bạn trai đầy đồ lót nam nữ khiến cô gái hiểu nhầm anh là biến thái, suýt chia tay cho đến khi phát hiện ra chú mèo.

Anh Ed Williams, đến từ Auckland, New Zealand, đang có nguy cơ “tan vỡ mối tình” với bạn gái. Cô nghi ngờ anh biến thái, có sở thích trộm đồ lót sau khi nhìn thấy nhiều dấu hiệu khả nghi. Một ngày đẹp trời, cả hai phát hiện cuối giường Williams có rất nhiều đồ lót nam và nữ.

Mọi chuyện chỉ được hóa giải khi họ phát hiện hung thủ gây nên chuyện này chính là chú mèo yêu quý tên Mo. “Vài tuần sau khi sự việc xảy ra, tôi thấy con mèo đi ngang qua đường với một chiếc T-shirt trong miệng. Thật sự quá may mắn khi tôi không biết phải giải thích với bạn gái ra sao thì Mo xuất hiện và làm sáng tỏ tất cả”, Ed Williams vui mừng nói.

thích trộm đồ lót
Chú mèo thích trộm đồ lót và các chiến lợi phẩm. Ảnh: Facebook

Số quần áo bị Mo đánh cắp bao gồm tất, đồ lót nam nữ và áo thun. Mo là một chú mèo vô cùng thân thiện vào ban ngày, nhưng lại có sở thích đi “thám hiểm” vào ban đêm. Chỉ trong một tuần, số đồ Mo tha về đã lên đến gần 40 bộ quần áo. Do đó, Williams thường phải trả lại quần áo cho những người hàng xóm của mình.

Một chú mèo khác của Anh cũng có sở thích tương tự khiến chủ nhân dở khóc dở cười. Mèo Reginald sống cùng cô Liza Brickell tại thị trấn Folkestone, hạt Kent, phía Đông Nam nước Anh. Tuy có vẻ ngoài đáng yêu, nhưng lại là một tên trộm đồ lót, đã gây ra hàng chục vụ mất tích quần áo tại địa phương trong vài tháng qua, theo Metro.

thích trộm đồ lót
Mèo Reginald. Ảnh: SWNS

Quần lót, áo ngực, tất và kể cả tã trẻ em đều bị chú mèo này đánh cắp từ phòng giặt công cộng. Liza Brickell cho biết: 'Mùa hè vừa rồi nó bắt đầu mang đồ từ phòng giặt của những người khác về nhà và dừng lại vào hồi đầu mùa đông. Tuy nhiên, giờ đây nó lại tiếp diễn'.

Mỗi ngày, Reginald thường trưng bày chiến lợi phẩm của mình ở trên sân và ra dấu cho chủ như để khoe chiến tích của mình. Dường như với nó, đây là một hành động rất vẻ vang. 'Chúng tôi phát hiện thấy nó treo đống tất ở cái cây trước sân và nhất định đứng chờ được thưởng vì nó nghĩ đang làm việc tốt', Lizza nói.

Thói quen xấu của vật nuôi khiến Lizza thấy xấu hổ với hàng xóm. Giờ đây cô phải báo với hàng xóm của mình rằng nếu họ thấy quần áo lót bị mất thì hãy liên lạc với cô để tìm lại.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN