Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:07
RSS

Chồng chém vợ liên tiếp vì cứ nằm giường bấm điện thoại

Thứ sáu, 04/09/2020, 14:35 (GMT+7)

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ngày 4/9 cho biết đang tạm giữ Nguyễn Kim Sơn (SN 1973, ngụ ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, Trảng Bom) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu từ báo NLĐ, thời gian gần đây, Sơn nghi ngờ vợ mình là chị Lê Thị B. (SN 1977) có quan hệ tình cảm "ngoài luồng", mặc dù được vợ khẳng định không có chuyện yêu đương trai gái, nhưng ông này vẫn không tin, dẫn tới cuộc sống gia đình căng thẳng.

Đỉnh điểm là tối 29/8, Sơn đi nhậu về nhìn thấy chị B. đang nằm trên giường bấm điện thoại di động. Cho rằng vợ đang nhắn tin ngoại tình nên ông ngày liền đi xuống bếp lấy một con dao và trở vào phòng ngủ, bất ngờ chém nhiều nhát vào tay và đầu người phụ nữ.

Hoảng loạn và dù bị thương nặng, chị B. vẫn vùng chạy được ra ngoài đường, kêu cứu. May mắn, chị được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch dù bị đến 15 vết thương ở đầu, mình.

Chồng chém vợ liên tiếp vì cứ nằm giường bấm điện thoại
Ảnh minh họa

Trước đó, vụ việc tương tự từng xảy ra. Trần Khánh Vân, SN 1997, ngụ khóm Long Hưng 1, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã bị truy tố về tội giết người.

Vân cùng chị Phạm Huỳnh Em, SN 1997, ngụ ấp Phú Lộc, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang có mối quan hệ vợ chồng, sinh sống bằng nghề chở hàng hóa thuê bằng ghe trên sông. Vân là đối tượng sử dụng ma túy nhiều năm, hiện tự cai nghiện nhưng vẩn còn sử dụng lại ma túy.

Thời gian gần đây, Vân thấy chị Em ít quan tâm mình hay bấm điện thoại nên nghi ngờ chị Em có quan hệ tình cảm người khác từ đó cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau.

Vào ngày 30/4/2020, Vân neo đậu ghe trên sông Hậu thuộc khu vực Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ để chờ giao nhận hàng.

Đến khoảng 11 giờ 40 phút ngày 2/5, sau khi ăn cơm xong, Vân lên võng ở khu vực buồng lái nằm nghỉ, còn chị Em cũng nằm võng gần đó và sử dụng điện thoại. Vân nghi ngờ chị Em có tình cảm với người khác nên bực tức nảy sinh ý định dùng dao giết chết chị Em rồi sẽ tự sát.

Vân lấy cây dao bầu ở gần chỗ Vân đang nằm rồi cầm dao đi đến chỗ chị Em chém liên tiếp vào vùng đầu và mặt của chị Em. Chị Em đứng dậy truy hô lên và bỏ chạy thì bị Vân rượt theo tiếp tục chém nhiều nhát trúng vào hai tay và hai chân. Chị Em kêu cứu và giằng co với Vân làm cây dao rơi xuống ghe.

Những người dân đang neo đậu ghe cạnh bên đi qua ghe của Vân khuyên ngăn nên Vân dừng lại và dùng dao tự cắt vào cổ mình rồi nhảy xuống sông tự sát, mọi người đã kịp thời nhảy theo cứu vớt được Vân đưa đi cấp cứu.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN