Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:22
RSS

Chồng bị lôi kéo, vợ tìm tận nơi đánh sấp mặt trưởng nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ

Thứ hai, 07/05/2018, 09:24 (GMT+7)

Sau nhiều ngày theo dõi, vợ tìm tận ‘động bàn tơ’ đánh sấp mặt trưởng nhóm dụ dỗ, lôi kéo chồng vào Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở Thái Bình.


Trưởng nhóm Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ bị đánh sấp mặt ở Thái Bình. VTC News

Liên quan đến tà đạo “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đang vươn vòi Bạch Tuộc khắp nơi, sau khi Báo VTC News phản ánh, một bạn đọc ở Thái Bình vừa gửi cho PV một clip ghi lại cảnh người vợ tìm đến tận ‘động bàn tơ’ đánh sấp mặt trưởng nhóm đã lôi kéo, dụ dỗ chồng theo Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở Thái Bình.

Được biết, vụ việc xảy ra vào cuối năm 2017, tại một ngôi nhà ở khu đô thị trên địa bàn thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình).

Nhân vật trong vụ việc này là chị Hạnh (tên nhân vật đã thay đổi, ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình), có người chồng (anh Phúc) bị người phụ nữ tên Thủy – trưởng nhóm “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” ở huyện Kiến Xương (Thái Bình) lôi kéo, dụ dỗ.

  vợ tìm tận nơi đánh sấp mặt trưởng nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ
Từ cái bạt tai cảnh cáo. (Ảnh cắt từ clip)

Sự việc bắt đầu từ khi anh Phúc tham gia khóa đào tạo về CEO ở TP Thái Bình cách đây khoảng 3-4 năm. Đầu năm 2017, anh Phúc bị người phụ nữ tên Thủy lôi kéo, dụ dỗ tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép và trở thành ‘thánh đồ’ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ở Thái Bình.

Đến cuối năm 2017, sau khi phát hiện chồng tham gia Hội Thánh này, chị Hạnh tìm đủ mọi cách để cứu chồng thoát khỏi ‘tấm màn ma mị” của nhóm truyền đạo trái phép do Thủy cầm đầu.

Đặc biệt, chị Hạnh đã phải lừa chồng lên Bệnh viện Tâm thần Hà Nội để nhờ người quen làm trong bệnh viện này chữa trị, cách ly với ‘động bàn tơ’ của Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Thái Bình. Anh Phúc từ đó không sinh hoạt, không ăn đồ ăn, thức uống của nhóm truyền đạo trái phép do Thủy cầm đầu.

Sau gần 1 tháng điều trị, chồng chị Hạnh đã xuất viện trở về với gia đình, không tham gia cùng nhóm tà đạo này nữa.

 vợ tìm tận nơi đánh sấp mặt trưởng nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ
Đến cái giật tóc sấp mặt xuống nền nhà. 

Tưởng chừng mọi chuyện đã yên, nhưng kẻ cầm đầu nhóm này cũng không tha cho chồng chị Hạnh. Họ thường xuyên nhắn tin rủ rê, lôi kéo rồi đe dọa tinh thần anh Phúc.

Có lần tình cờ chị đọc được tin nhắn của người phụ nữ tên Thủy, nói trong một ngày sắp tới, có buổi truyền giáo rất quan trọng, anh Phúc phải đến.

Bằng tất cả khả năng có thể, chị điện báo cầu cứu lực lượng Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Kiến Xương cùng công an và chính quyền sở tại bất ngờ ập vào ngôi nhà nằm trong một khu đô thị.

Lực lượng chức năng phát hiện chồng chị Hạnh cùng với hơn 10 người khác, trong đó có kẻ trưởng nhóm tên Thủy cầm đầu đang có hoạt động truyền đạo trái phép.

Bức xúc trước việc chồng bị dụ dỗ, lôi kéo, khi gặp trưởng nhóm, chị Hạnh đã ‘dạy dỗ’ Thủy bằng những cái bạt tai, túm tóc kẻ trưởng nhóm này xuống nền nhà. Rất may, lực lượng chức năng kịp thời can ngănchị Hạnh. 

 vợ tìm tận nơi đánh sấp mặt trưởng nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ
Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thái Bình lập biên bản xử lý tụ điểm truyền đạo trái phép tại huyện Kiến Xương. 

Cũng kể từ đó, bằng tình cảm thương yêu, đùm bọc và trách nhiệm, hết lòng vì chồng, và đặc biệt là kể từ khi không ăn đồ ăn, thức uống, sinh hoạt ‘bầy đàn’ với nhóm truyền đạo trái phép, anh Phúc dần nhận ra bản chất của nhóm tà đạo kia.

Anh Phúc quay trở về với gia đình, với cuộc sống thường nhật như trước kia vốn có. Chị Hạnh cũng không còn mất ăn, mất ngủ vì anh nữa.

“Thực tế hàng ngày gia đình đã bình yên, êm ấm như trước kia rồi, nhưng còn trong đầu anh ấy có nghĩ đến nữa hay không thì có lẽ chỉ có anh ý mới biết” – chị Hạnh chia sẻ.

VTC News sẽ đăng tải bài viết tiếp theo về Hành trình vợ giải cứu chồng thoát khỏi ‘động bàn tơ’ Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Thái Bình.


Xem thêm: Theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời': Hai con từ bố mẹ, ông mất cũng không về chịu tang

Minh Khang - Duy Nghĩa
Theo VTC News