Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:19
RSS

Cho người phụ nữ đi nhờ xe, người đàn ông bị đâm tử vong

Thứ sáu, 03/05/2019, 17:04 (GMT+7)

Người phụ nữ xin quá giang giữa đêm khuya, người đàn ông đồng ý chở nhưng sau đó bị chồng người này đâm tử vong.

Cho người phụ nữ quá giang, người đàn ông bị đâm tử vong
Nguyễn Quốc Long tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt

Ngày 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế, Cơ quan điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long (SN 1962, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân ông Kim Khắc Hiếu (1970, trú P. Trường An, TP Huế, TT-Huế).

Theo đó, khoảng 22h30 ngày 1/5, người dân thôn 9, xã Thủy Phù (TX Hương Thủy, TT-Huế) nghe tiếng la hét thất thanh phía ngoài đường bê-tông liên thôn. Khi người dân mở cửa, chạy ra thì phát hiện ông Kim Khắc Hiếu nằm bất tỉnh giữa đường, máu me đầy người. Gần chỗ ông Hiếu nằm bất động có một phụ nữ tên Đào Thị K.C. (SN 1976, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy) ngồi với vẻ mặt tái nhợt, hoảng sợ.

Nhiều người đến chỗ ông Hiếu để đưa nạn nhân đi bệnh viện thì phát hiện người này đã tử vong. Ngay sau đó, sự việc được trình báo đến cơ quan công an. Qua điều tra ban đầu, thu thập chứng cứ và lời khai của nhân chứng, ngay trong đêm, lực lượng CA đã truy bắt nóng đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Quốc Long. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án xuất phát từ việc ghen tuông, mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Theo công an thị xã Hương Thủy, chị C. là giáo viên của 1 trường tiểu học đóng trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Sau khi ly hôn chồng cũ, chị C. lấy Nguyễn Quốc Long. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống do không hợp nhau và Long thường xuyên ghen tuông vô cớ nên giữa chị C. và Long thường xảy ra mâu thuẫn. Cách đây khoảng 3 tháng, chị C. ra ngoài thuê nhà trọ để ở riêng.

Theo khai nhận của chị C. tại cơ quan công an, khoảng 17h ngày 1/5, chị C. đến nhà Long tại thôn 5, xã Thủy Phù để lấy sổ hộ khẩu và giấy đăng ký kết hôn nhưng Long không cho. Ngoài ra, Long còn đuổi chị C., rồi dọa đâm chém khiến chị này hoảng sợ và bỏ chạy.

Đến 22h15 cùng ngày, do trời tối nên chị C. tìm cách đi bộ về nhà trọ. Khi đang đứng trên đường bê-tông liên thôn của xã Thủy Phù thì chị C. tình cờ gặp ông Hiếu chạy xe máy ngang qua nên xin quá giang.

Khi người đàn ông chở chị C. đi qua đoạn thôn 9, xã Thủy Phù (cách nơi ở của chị C. khoảng vài trăm mét) thì Long chạy xe theo sau, yêu cầu ông Hiếu dừng xe lại. Long cho rằng, lâu nay, chị C. có ngoại tình với ông Hiếu nên bất ngờ rút dao thủ sẵn đâm liên tiếp 3 nhát vào người đàn ông này. Sau khi bị đâm, ông Hiếu chạy bộ được vài chục mét thì ngã gục xuống đường, tử vong tại chỗ. Chị C. cũng khẳng định, giữa chị và nạn nhân Kim Khắc Hiếu không hề có quan hệ tình cảm.

Trong khi đó thông tin trên CAĐN, tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Long khai rằng, trong thời gian chị C. ra ở riêng thì có ngoại tình với nạn nhân Kim Khắc Hiếu. Được biết, nhà ở TP Huế nhưng ông Hiếu về xã Thủy Phù để làm nghề sản xuất nước đá nhiều năm nay. Vì vậy, khi phát hiện ông Hiếu đang chở chị C. thì Long nổi máu ghen, bức xúc nên đã rút dao đâm “tình địch”.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN