Thứ tư, 24/04/2024 | 13:06
RSS

Chiêu trò kinh khủng và những chuyện "thâm cung bí sử" của ngôi sao - con nợ

Thứ ba, 20/12/2016, 06:51 (GMT+7)

Không phải mọi con nợ - nghệ sĩ đều là ngôi sao nổi tiếng. Có rất nhiều trong số những nghệ sĩ trở thành con nợ khốn khổ của showbiz Việt chỉ thuộc tầm trung, hoạt động tại những lĩnh vực không mấy "ăn khách".

Tiêu biểu trong số những nghệ sĩ trở thành con nợ này phải kể tới nhóm cải lương, những nghệ sĩ có đất diễn chẳng mấy phong phú cũng như thu nhập chẳng đáng là bao so với những ca sĩ, MC hiện đại...

Có điều, dù có như thế nào thì họ vẫn là nghệ sĩ. Vẫn phải có nhu cầu phải có đồ đẹp để diễn, phải có phụ kiện đẹp đẽ để mà xuất hiện trước khán giả hoặc ít nhất là phương tiện đi lại nhìn không quá "đơn sơ". Nắm bắt được nhu cầu đó, những đường dây tín dụng đen đã nhắm tới những nghệ sĩ cải lương như một "con mồi" không thể béo bở hơn.

Khoảng chục năm về trước, người trong giới cải lương hẳn không thể không biết tới cái tên "nghệ sĩ Phương Giao". Không những xuất hiện trong mọi cuộc nói chuyện hoặc trong tâm thức của người nghệ sĩ, thậm chí cái tên lạ lẫm này còn... xuất hiện cả trên băng rôn quảng cáo của đôi ba chương trình ca kịch.

Nói "lạ lẫm" là bởi có lẽ chẳng mấy ai từng nghe tới tên tuổi của "nghệ sĩ" này, chứ đừng nói là được xem anh ta diễn. Phương Giao vốn chẳng phải tài tử hay nghệ sĩ gì, mà chính là một gã giang hồ chuyên nghề cho vay lãi!

Tục danh của "nghệ sĩ Phương Giao" là Năm Giao - gã giang hồ có máu mặt "cát cứ" khu sân khấu cải lương Trần Hữu Trang. Gã "chuyên trị" cho những nghệ sĩ cải lương vay mượn tiền bạc, để rồi sau khi nắm họ trong tay thì mặc sức bòn rút, hành hạ tới mức dở sống, dở chết mà không dám hé răng.

Nghệ sĩ 1

Năm Giao - "Hung thần" trong giới nghệ sĩ cải lương

Giai thoại về những con nợ khốn khổ trót vay tiền của Năm Giao từng một thời làm chấn động cả làng giải trí khi người ta bàng hoàng biết rằng có không ít ngôi sao cải lương từng chịu nhục nhã tới mức nào khi rơi vào vòng kiềm tỏa của gã giang hồ "thứ dữ".

Không chỉ bị đánh đập, sỉ nhục ngay trên sân khấu, nghe đâu có không ít nghệ sĩ trở thành con nợ phải nuốt nước mắt làm theo những yêu cầu quái đản của gã giang hồ này, nếu muốn được yên thân. Từ việc xuất hiện trong những buổi tiệc riêng của gã cho tới việc "hầu rượu" các đại gia hâm mộ tên tuổi của mình, những con nợ - nghệ sĩ này cũng đã đều làm cả...

Tới nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, có vai vế và quyền lực như một "ông hoàng" còn từng khốn khổ bởi chiêu trò của đám giang hồ vay lãi thì những nghệ sĩ cò con liệu có thể phản kháng lại hay không? Chính Mr Đàm từng ngậm ngùi chia sẻ chuyện anh bị giang hồ đứng ngoài cửa sân khấu thu tiền ngay sau khi hát, bị giật áo, xé áo giữa đường và cả muôn vàn thứ tủi nhục anh có lẽ chưa thể nói...

Nghệ sĩ 2

Đàm Vĩnh Hưng livestream nói về việc bị xã hội đen đòi nợ, thu tiền ngay sau khi biểu diễn, xé áo

Hiểu được và thông cảm được với anh một cách sâu sắc nhất, có lẽ chẳng một ai hơn được Siu Black - con nợ đình đám một thời của showbiz Việt!

Siu Black cũng từng một thời dính vào nợ nần nặng nề tới mức mất luôn sự nghiệp. Trong thời gian bị giang hồ "truy lùng", giọng ca của núi rừng từng bị khủng hoảng tới mức phát bệnh, sụt đi hàng chục ký.

Suốt một thời gian dài, chị không dám ló mặt ra ngoài đường vì sợ giang hồ bắt cóc, đi hát cũng phải có đông người hộ tống mới dám đi, nhưng khi hát cũng không làm sao "phiêu" nổi bởi còn bận lo lắng xem lát nữa, ai sẽ đợi mình phía ngoài sân khấu.

Không ít lần, vừa rời khỏi điểm diễn, chị Siu đã bị "kè" lên xe, đi gặp chủ nợ để xin lỗi, hứa hẹn và năn nỉ... bỏ qua. Dù đã cố gắng không liên lạc cùng ai, không dùng điện thoại, nhưng Siu Black vẫn không tài nào thoát nổi vòi bạch tuộc của những kẻ cho vay lãi.

Nghệ sĩ 41

Siu Black cũng từng khốn khổ vì nợ tiền của dân giang hồ

Bất cứ nơi nào chị đặt chân tới hay tạm trú chỉ một vài ngày, chúng đã "đánh hơi" thấy và cho người lảng vảng canh chừng ở phía ngoài, khiến nữ ca sĩ sống trong lo âu và thấp thỏm suốt một thời gian dài. Và cuối cùng, cô đành quyết định bỏ tất cả sự nghiệp để quay trở về quê hương Tây Nguyên sống nốt quãng đời còn lại, vì đó là nơi duy nhất khả dĩ cho cô sự bình an.

Còn có vô số những câu chuyện rùng rợn khác xoay quanh chuyện vay - mượn nợ. Có cả chuyện những ngôi sao từng rớt nước mắt quỳ xuống van xin những kẻ cho mình vay tiền hãy mở dùm một con đường sống, bởi chúng đang nắm trong tay cả sự nghiệp và danh dự, uy tín của mình.

Còn có nhan nhản những ngôi sao đang phong độ trên sân khấu, nhưng tới khi bước ra ngoài cửa đã bị lột không còn nổi một đồng trong túi. Hay thậm chí, có cả ngôi sao từng mời chủ nợ tới để tuyên bố rằng không còn khả năng chi trả cho người thân của mình thêm một lần nào nữa, nếu muốn giết hay bắt cóc thì nhớ... báo dùm ngày để còn làm giỗ.

"Cứng" tới vậy, nhưng rồi rốt cuộc những nghệ sĩ trở thành con nợ "bất đắc dĩ" này cũng đành chấp nhận tiếp tục cuộc sống kinh khủng đó, bởi dẫu sao, nghệ sĩ thì chẳng bao giờ "đấu" nổi đám giang hồ...

Tùng Lâm
Theo Đời sống Plus