Thứ tư, 08/05/2024 | 23:28
RSS

Chém đứt lìa bàn tay 'đối thủ' rồi bỏ ra đảo 10 ngày

Thứ tư, 10/01/2024, 11:51 (GMT+7)

Vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc chơi bài, Bùi Văn Trí chém đứt lìa bàn tay của đối thủ rồi bỏ ra đảo 10 ngày trước khi bị bắt.

Chém đứt lìa bàn tay 'đối thủ' rồi bỏ ra đảo 10 ngày

Bùi Văn Trí chém đứt lìa bàn tay 'đối thủ' rồi bỏ ra đảo 10 ngày

Báo Dân trí thông tin, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã bắt tạm giam Bùi Văn Trí (29 tuổi, trú Quảng Nam) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, sáng 29/12/2023, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) nhận được tin báo tại quán nước trên đường Tôn Đức Thắng, một nạn nhân nam 35 tuổi bị chém đứt lìa 4 ngón tay và một vết thương dài khoảng 30cm trên vai.

Vụ việc xảy ra lúc đêm tối, trời mưa, đối tượng gây án mang áo mưa, đội nón bảo hiểm, bịt mặt kín, gây khó khăn cho lực lượng công an truy bắt.

Sau 10 ngày truy xét, công an xác định nghi phạm đang lẩn trốn ở xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành (Quảng Nam) nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trí khai nhận, do trước đó có phát sinh mâu thuẫn nhỏ trong việc đánh bài uống nước với nạn nhân là anh Võ Văn H. - chủ quán cà phê nên Trí đem lòng thù tức và tìm cách trả thù người này. Đêm 28, rạng sáng ngày 29/12/2023, khi nhậu xong, Trí về nhà trọ lấy một thanh kiếm Nhật đã chuẩn bị sẵn. Trước khi ra tay, Trí đã nhiều lần điều nghiên, biết anh H. bán cà phê đêm nên khoảng 03 giờ ngày 29/12/2023, Trí điều khiển xe mô tô mang theo hung khí đến quán.

Đến nơi, nhìn thấy anh H. đang ngồi ăn tối một mình, Trí lặng lẽ áp sát từ phía sau và vung kiếm chém nhiều nhát vào người anh H., gây thương tích lên tới 49%. Sau khi gây án, Trí vứt thanh kiếm nhằm phi tang và trốn về quê.

PV Tây Bắc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại