Thứ tư, 24/04/2024 | 20:08
RSS

Cháy rụi 30 phòng trọ, ông Hiệp 'khùng' nghẹn ngào lo người nghèo ngủ ngoài đường

Thứ ba, 18/09/2018, 10:42 (GMT+7)

Khu nhà trọ thiện tâm nổi tiếng của ông Nguyễn Thế Hiệp, còn gọi là Hiệp “khùng” đã bị thiêu rụi 30 phòng trong vụ cháy lớn trên phố Đê La Thành chiều tối 17/9.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết khoảng 18 giờ ngày 17/9, một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu nhà trọ trên đường Đê La Thành rất gần với Bệnh viện Nhi T.Ư. Ngọn lửa bùng lên và nhanh chóng cháy lan ra nhiều ngôi nhà xung quanh, thiêu rụi khu nhà trọ giá rẻ quy mô 30 phòng, chuyên dành cho người có hoàn cảnh khó khăn thuê.

Anh Trần Thụ, người có nhà bị cháy trong vụ hỏa hoạn chia sẻ trên VNE: "Nhà ông Hiệp cháy rụi, lan ra một số nhà rồi cháy đến nhà tôi. Tôi chỉ kịp lùa cả nhà mình ra, vừa quay ngược người lại thì thấy cái mái lấy sáng của nhà mình đã rơi xuống tầng 1. Tôi định lên nhà lấy cái máy tính xách tay nhưng không kịp".

Vụ cháy thiêu rụi 30 phòng trọ miễn phí, ông Hiệp 'khùng' nghẹn ngào
Hiện trường vụ cháy ở Đê La Thành thiêu rụi 30 phòng trọ của ông Hiệp 'khùng' Ảnh: Thanh Niên

Ngồi thẫn thờ sau khi xảy ra vụ cháy, ông Hiệp cho biết: "Tôi có khoảng hơn 50 buồng trọ, bị cháy rụi hoàn toàn một khu hơn 30 phòng, thiệt hại ước tính 400 - 500 triệu đồng. Nhưng may mắn là không có thiệt hại gì về người. Điều tôi lo là sắp tới đây, những người nghèo sẽ không có chỗ mà trọ".

“Khổ nhất là những người nghèo đang thuê trọ nhà tôi, không có chỗ ăn nghỉ, khéo phải ngủ ngoài đường", ông Hiệp nghẹn ngào.

Một số người sống gần khu nhà trọ bị cháy cho biết, xóm trọ thiện tâm được ông Hiệp mở rộng từ năm 2008 đến nay. Trong khi giá của một phòng trọ bình dân từ 120.000 - 150.000 đồng/ngày, thì ông Hiệp chỉ cho thuê 15.000 đồng/ngày; với những người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, ông chỉ lấy 10.000 đồng hoặc miễn phí.

Ông Nguyễn Thế Hiệp sinh năm 1947 trong gia đình trí thức nông thôn, 5-6 đời làm nghề dạy học. Đã có thời gian đi bộ đội năm 1979. Năm 1985 xây dựng gia đình ở Thái Nguyên, công việc không thuận nên nghỉ.

"Năm 1995 về Hà Nội, tôi mua được căn nhà 36m2. Khi đó tôi đã dành 1-2 buồng cho những người khó khăn ở" - ông cho biết.

Vụ cháy thiêu rụi 30 phòng trọ miễn phí, ông Hiệp 'khùng' nghẹn ngào
Chân dung ông Hiệp "khùng". Ảnh: VNE

Năm 2008, khu trọ được mở rộng ra, đến nay mỗi ngày có hàng trăm lượt khách tới trọ. Những nhà gần kề có đất không ở hết, tôi thuê lại để thực hiện ước mơ "giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn càng tốt".

Hàng trăm lượt khách tới trọ hàng ngày, không chỉ riêng người nhà có bệnh nhân nằm viện, người khó khăn vùng sâu vùng xa - mà cả những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ (đi đánh giày, xe ôm, cắt tóc).

Nhiều người hỏi tôi sao lại theo đuổi mô hình này - vì hàng ngày tôi tiếp xúc với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn lang thang, cơ nhỡ, vỉa hè, ghế đá... Có những người đi xin cháo từ thiện ăn qua ngày... Xuất phát từ tâm và tình thương của mình - hạnh phúc của tôi là làm được nhiều việc giúp cho nhiều người...

Biệt danh Hiệp “khùng” được nhiều người gọi do ông Hiệp cho thuê phòng trọ giá rẻ chỉ 15.000 đồng/ngày/phòng trọ đầy đủ tiện nghi ti vi, điều hòa, wifi… Khách thuê trọ của ông Hiệp chủ yếu là người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Hiệp không chỉ lấy tiền trọ giá rẻ, mà còn cung cấp cho họ đủ đồ dùng sinh hoạt và không thu phí.


Xem thêm: Cháy 6 căn nhà ngôi nhà trên phố Đê La Thành, khói đen bốc cao

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN