Thứ sáu, 26/04/2024 | 17:12
RSS

Chân dung người chồng truy sát cả gia đình nhà vợ ở Phú Thọ

Thứ năm, 25/06/2020, 14:18 (GMT+7)

Lãnh đạo UBND xã Chí Đám (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết vào tối qua tại xã xảy ra vụ án mạng chồng truy sát cả gia đình nhà vợ khiến 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Sáng 25/6, thông tin tới PV Người Đưa Tin pháp luật lãnh đạo UBND xã Chí Đám (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết vào tối qua tại xã xảy ra vụ án mạng chồng truy sát cả nhà vợ khiến 2 người thiệt mạng, 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 24/6, chị .H (SN 1983) về nhà bố mẹ đẻ chơi ở xã Chí Đám (cách nhà chồng ở xã Phong Phú, Đoan Hùng khoảng 3-4km). Đến khoảng hơn 20h cùng ngày, chồng chị H. là Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú tại xã Phong Phú) cầm dao sang nhà bố mẹ vợ.

Tại đây, thấy vợ đang trong nhà tắm, Hậu liền đâm khiến chị T. tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, bố đẻ chị H. liền chạy vào trong bếp cũng bị Hậu truy đuổi và đâm nhiều nhát vào lưng. Chưa dừng lại, Hậu còn đâm người dì của vợ bị thương. Sau khi gây án, Hậu trở về nhà rồi treo cổ tự tử.

Theo người thân của các nạn nhân trao đổi với Tiền Phong, năm 2004, Nguyễn Văn Hậu kết hôn với chị H. Một năm sau đó, chị H. sinh cho Hậu một cô con gái. Sau đó 7 năm, cả hai có thêm đứa con thứ 2.

"Hoàn cảnh gia đình Hậu khá khó khăn, chồng làm thợ xây, vợ làm công nhân tại Khu công nghiệp Phú Hà. Bình thường không có rượu, Hậu khá hiền lành, nhưng khi có tí men thì lại hay chửi bới, đánh đập vợ", ông Hoàng Văn Anh (cậu của Trần Thị H.) chia sẻ.

Chân dung người chồng truy sát cả gia đình nhà vợ ở Phú Thọ
Các nạn nhân tại bệnh viện. Ảnh: Soha

Theo chị V (em dâu của chị H.) cho biết: Hậu có tính vũ phu, thường xuyên chửi bới, đánh đập chị H. Việc H. bị chồng đánh thâm tím mặt mày là chuyện bình thường.

Đặc biệt, khoảng 2 năm trước, chị H. bị Hậu chém đứt cả gân tay, không làm được việc nặng. Chị H. đi làm ở Khu công nghiệp Phú Hà nhưng Hậu suốt ngày gọi điện, bắt về để đi xách vôi vữa. Tay yếu không làm được việc nặng, chị H. không đồng ý nên càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Về tình hình các nạn nhân, bác sĩ Đặng Thanh Hải – giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho Saostar biết, tối ngày 24/6, bệnh viện có tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ việc trên. Nạn nhân thứ nhất là chị Trần Thị H. khi đưa đến viện dù đã cố gắng cấp cứu nhưng không còn hy vọng. Nạn nhân được xác định tử vong ngoại viện.

Nạn nhân thứ 2 là ông Trần Văn C. (bố chị H.) đến viện với nhiều vết thương trên người, trong đó có 2 vết thương phức tạp ở cả 2 tay. Ngoài ra có vết thương ngực bụng và 1 vết thương thấu bụng hở cả nội tạng ra bên ngoài.

Theo bác sĩ Hải, qua kiểm tra nạn nhân đã bị đứt cả đại tràng, gan và ruột non. Tiếp nhận bệnh nhân các bác sĩ bệnh viện không kịp xét nghiệm, thậm chí không biết tên bệnh nhân mà đưa ngay vào phòng mổ. Ca mổ diễn ra từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng mới hoàn thành, hiện bệnh nhân tạm ổn, đang nằm ở viện. Tuy nhiên chưa thể nói trước điều gì.

Nạn nhân thứ 3 là chị Trần Thị L. vào viện với chấn thương phần ngoài ngực. Ngay sau khi tổ chức sơ cấp cứu, bệnh nhân ổn định và đã được xuất viện. Hiện sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN