Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:14
RSS

Chân dung nghi phạm cắt cổ cướp tài sản tài xế taxi ở Sài Gòn

Thứ bảy, 11/05/2019, 08:41 (GMT+7)

Ngày 10/5, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đơn vị này đã bắt được đối tượng Tạ Khắc Huy (SN 1994, quê Hải Phòng) để điều tra về hành vi cứa cổ tài xế taxi để cướp tài sản.

Ngày 10/5, lãnh đạo Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Tạ Khắc Huy (25 tuổi, ngụ TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Theo Công an quận 7, lúc 20h50 ngày 6/5, Công an phường Tân Thuận Tây (quận 7) nhận tin báo của người dân có vụ tấn công tài xế taxi cướp tài sản tại số 9 đường Nguyễn Văn Linh, khu phố 4, phường Tân Thuận Tây.

Nhận được tin báo, lực lượng công an làm rõ vụ việc và bước đầu đã lấy lời khai của nạn nhân Nguyễn Thanh Tuấn (45 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang, tạm trú TP.HCM), lái xe taxi cho Hãng Vinasun.

Công an quận 7 đã xác định Tạ Khắc Huy là nghi phạm của vụ án và bắt giữ Huy tại một khách sạn ở quận 10, TP.HCM. Tại cơ quan công an, bước đầu Huy đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Huy có gia cảnh khá giả, gia đình sở hữu tiệm kinh doanh ở Hải Phòng. Sau thời gian du học ở Úc từ năm 2012 đến 2017, Huy bỏ giữa chừng về nước.

Chân dung nghi phạm cắt cổ cướp tài sản tài xế taxi ở Sài Gòn
Chân dung nghi phạm và hiện trường vụ án. Ảnh: Internet

Tại cơ quan điều tra, theo thông tin trên báo pháp luật TP. HCM, nguồn cơn sự việc xuất phát từ việc gia đình Huy cấm cản chuyện yêu đương với 1 cô gái cùng quê. Sau đó, cả hai đã bỏ vào TP HCM và thuê một khách sạn sống. Do hết tiền chi trả, Huy nảy sinh ý định cướp tài sản và mục tiêu Huy nhắm đến là cánh tài xế taxi.

Theo báo Ngày Nay, bước đầu Huy khai nhận, chiều ngày 6/5, khi đang đứng ở hẻm 48 (đường Bờ Bao Tân Thắng, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) thì thấy một xe taxi hãng Vinasun nên vẫy tay để đón.

Lúc này, anh Tuấn dừng taxi rồi mở cửa cho Huy lên xe. Đi được một đoạn, Huy yêu cầu anh Tuấn chở đến Công viên Lê Thị Riêng để lấy nợ. Dọc đường, Huy gọi điện thoại cho ai đó rồi yêu cầu tài xế Tuấn chở lòng vòng qua quận 4, sau đó đi thẳng về quận 7 vì cho rằng người bạn đang chờ ở đó.

Đến 22h cùng ngày, khi tài xế chở đến đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) để “lấy tiền trả taxi” thì bất ngờ bị Huy kề dao vào cổ khống chế. Hoảng sợ, anh Tuấn chống trả thì bị Huy dùng dao cứa vào cổ. Trong lúc giằng co, Huy đâm nhiều nhát vào người tài xế rồi rời khỏi xe tẩu thoát.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN