Thứ năm, 18/04/2024 | 13:18
RSS

Cha già 20 năm nhốt con trai tâm thần trong lồng gỗ chật như 'quan tài'

Thứ ba, 10/04/2018, 14:40 (GMT+7)

Người cha 73 tuổi nhốt người con trai 46 tuổi trong lồng gỗ vì con ông bị mắc bệnh về tâm thần và đôi khi trở nên bạo lực.

Người cha Yoshitane Yamasaki, 73 tuổi cho biết ông đã nhốt người con trai 46 tuổi trong lồng vì con ông bị mắc bệnh về tâm thần và đôi khi trở nên bạo lực.

Cái lồng bằng gỗ để nhốt người con trai cao 1m và rộng gần 2m, nằm trong một túp lều bên cạnh căn nhà của ông Yamasaki ở thành phố Sanda. Người con trai hiện mắc một số bệnh ở lưng và đã được một cơ sở phúc lợi xã hội chăm sóc kể từ tháng 1.

nhốt con trai tâm thần trong lồng
Cảnh sát thu thập bằng chứng trong ngôi nhà nơi ​giam giữ con trai khuyết tật. Ảnh: NHK

Các nhân viên điều tra cho biết ông Yamasaki có thể đã bắt nhốt con trai bị bệnh tâm thần từ lúc 16 tuổi. Ông Yamasaki đã thừa nhận những cáo buộc của cảnh sát và cho biết mặc dù giam giữ nhưng ông vẫn cho người con trai ăn, tắm mỗi ngày.

Theo tờ Yomiuri, do nhiều năm giam giữ trong cái lồng cao chưa đến 1 m, con trai của Yamasaki không thể đứng thẳng khiến lưng bị còng và gần như bị mù vì nhiễm trùng trong điều khiện sống bẩn thỉu.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin về tình trạng của con trai Yamasaki, chỉ cho biết anh này không bị bệnh đe dọa đến tính mạng và hiện được chăm sóc bởi trung tâm phúc lợi.

Cảnh sát cũng đang xem xét về việc liệu những người hàng xóm có biết những gì diễn ra trong gia đình này và tại sao không hề báo cáo trong cả thời gian dài nếu con trai của Yamasaki thực sự bạo lực và gây ồn.


Xem thêm: 'Bầu Đức nói vì cái chung', bầu Tú 'lật kèo' với Hội đồng quản trị VPF

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN