Thứ năm, 02/05/2024 | 10:56
RSS

CĐV Nigeria phẫn nộ khi đội nhà bị 'đánh cắp' mất một quả Penalty

Thứ tư, 27/06/2018, 10:27 (GMT+7)

CĐV Nigeria tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi đội nhà bị mất một quả Penalty trong trận thua cay đắng trước Argentina.

Trận cầu 'sinh tử' giữa Argentina và Nigeria kết thúc với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng của Lionel Messi. Với chiến thắng, đại diện của Nam Mỹ đã lách qua khe cửa hiệp và giành quyền đi tiếp một cách ngoạn mục, trong khi đó đội bóng tới từ châu Phi dù thi đấu hết sức ấn tượng ở World Cup năm nay đã phải sớm rời giải đấu ngay sau khi vòng bảng khép lại.

Dừng bước trước cửa "thiên đường" khiến CĐV Nigeria hết sức tức dận và đổ lỗi cho trọng tài. Theo họ, mọi chuyện có thể đã khác đi rất nhiều nếu trọng tài chính điều khiển trận đấu chính xác hơn trong những quyết định của mình.

Cụ thể, ở phút 76 của trận đấu, sau quả tạt bên phía cánh trái của các cầu thủ Nigeria, Marcos Rojo lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Tuy vậy, khá bất ngờ, khi sau khi xem xét băng hình, trọng tài Cakir lại quyết định không có quả penalty nào dành cho đội tuyển Nigeria bất chấp sự phản đối kịch liệt của đội bóng tới từ châu Phi.

CĐV Nigeria phẫn nộ khi đội nhà bị cướp mất một quả Penalty

CĐV Nigeria phẫn nộ khi đội nhà bị cướp mất một quả Penalty. Ảnh: Zing

Sau khi trận đấu này kết thúc, rất nhiều CĐV Nigeria bày tỏ sự bất bình của mình: "Trong số các đội bóng có mặt ở vòng tiếp theo, Argentina là đội không xứng đáng nhất. Chiến thắng của Nigeria bị đánh cắp một cách trắng trợn", CĐV Mogens Nielsen bức xúc.

"Tấm vé của Nigeria bị đánh cắp bởi quyết định sai lầm của trọng tài khi không cho họ hưởng một quả penalty. Có lẽ VAR sinh ra không dành cho các đội bóng châu Phi thì phải", người dùng ZDoc thẳng thắn chia sẻ.

"Chiến thắng không xứng đáng của Argentina khi Nigeria rõ ràng bị trọng tài từ chối quả penalty", tài khoản Bijo Francis có chung quan điểm. 

Nói về tình huống này sau trận đấu, HLV trưởng ĐT Nigeria, ông Gernot Rohr cho biết: "Tôi chưa xem lại băng hình, nhưng tôi dám chắc đó là quả penalty. Trọng tài đã xem video trong tình huống đó, và thật khó để giải thích cho quyết định kỳ lạ như vậy".

Odion Ighalo, người đứng ngay cạnh Marcos Rojo trong tình huống đó cũng có những phát biểu đầy bức xúc: "Quả penalty rõ ràng, không phải bàn cãi gì nữa. Sau pha đánh đầu, bóng rơi thẳng vào tay của Marcos Rojo. Quyết định đáng xấu hổ của trọng tài".

Xem thêm: HAGL vs Than Quảng Ninh, 18h00 ngày 26/6: Tiếp đà hưng phấn?

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN