Thứ năm, 25/04/2024 | 02:01
RSS

Cảnh sát tóm gọn bà mẹ nhẫn tâm bán trinh tiết của cô con gái nhỏ

Thứ ba, 23/01/2018, 07:02 (GMT+7)

Khi chuẩn bị bán trinh tiết của cô con gái 13 tuổi cho một khách hàng giàu có, bà mẹ đã bị bắt.

Hôm 19/1, cảnh sát Nga đã bắt giam một người phụ nữ có tên Irina Gladkikh (35 tuổi) cùng bạn của cô này. Trước đó, cả hai đã bay từ Chelyabinsk tới Moscow, đưa theo con gái 13 tuổi của Irina để chuẩn bị bán trinh tiết của cô bé cho một khách hàng giàu có với giá 19,1 nghìn bảng Anh (khoảng 600 triệu đồng).

Trong một đoạn video do Bộ Nội vụ Nga đăng tải, Irina khai nhận: "Lúc 7h sáng, tôi và con gái bay đến Moscow. Chúng tôi đến thủ đô để tìm hiểu về một đại gia, người hẹn sẽ trả giá cao để được quan hệ tình dục với con gái của tôi".

bán trinh tiết của con gái
Irina Gladkikh bên con gái. Ảnh: Internet

Bạn của Irina, 25 tuổi, thú nhận rằng mục tiêu là "bán quyền được có đêm đầu tiên" với cô gái. Người mẹ và người bạn của cô đã bị bắt khi đang tiến hành làm hợp đồng nhận tiền trong một nhà hàng.

Các nguồn thực thi luật pháp cho biết Gladkikh và bạn của cô "kiếm sống bằng cách bán thân xác của họ". Trên trang cá nhân, cho biết Gladkikh giới thiệu mình là một đại lý bất động sản tại thành phố Urals.

Cô đã từng là một thí sinh của một cuộc thi sắc đẹp ở Chelyabinsk.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN