Thứ năm, 25/04/2024 | 04:22
RSS

Căn nhà 1 năm xảy ra 59 vụ cháy: Chưa rõ nguyên nhân, sống trong lo sợ

Thứ sáu, 24/08/2018, 11:27 (GMT+7)

Trong gần 1 năm, căn nhà ấy đã 59 lần bốc cháy, tháng cao điểm cháy 38 lần. Cơ quan chức năng, các chuyên gia đều vào cuộc nhưng câu trả lời đều bỏ ngỏ.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?Căn nhà từng xảy ra 59 vụ cháy lớn nhỏ của gia đình ông Nguyễn Hồng Hường

Hãi hùng những ngày sống chung với... giặc lửa

Một buổi chiều cuối tháng 8, tôi trở về khu 3, xã Thượng Nông (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) để thăm lại ngôi nhà từng nhiều lần tự nhiên bốc cháy của gia đình ông Nguyễn Hồng Hường.

Căn nhà mái bằng của gia đình ông Hường (73 tuổi) nằm sát gần khu vực sân chơi của người dân trong thôn giữa bốn bề bao la cây trái nào nhãn, vải, xoan… Hôm chúng tôi đến thăm, ông Hường đang đi chăn bò, chỉ có bà Bùi Thị Đoán (73 tuổi) và đám cháu nhỏ ở nhà.

Đã  hơn 2 năm trôi qua nhưng nhắc lại những vụ cháy dị thường tại nhà mình bà Đoán vẫn lắc đầu không hiểu sao lại lạ kỳ đến vậy! Thời điểm đó, nhà bà Đoán cháy liên tục, tháng đỉnh điểm cháy đến 38 lần. Cháy nhiều đến mức, công an phải tặng gia đình mấy bình cứu hỏa mi ni để lúc nào nhà bốc hỏa là xịt.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?3Bà Đoán chỉ cho PV chiếc ống dẫn nước trước đây cũng đột nhiên bốc cháy

Bà Đoán bảo, cái sự lạ lùng ấy bắt đầu vào khoảng 12h trưa ngày 23/6/2015, trong khi ông bà cùng các con cháu vừa xong bữa cơm trưa và nằm nghỉ ngơi thì phần mái chuồng bò của gia đình bất ngờ xuất hiện tiếng nổ lẹt đẹt.

Khi mọi người chạy ra xem sự tình thì bất ngờ phát hiện lửa và khói trắng bùng lên nghi ngút ở phần mái lá của chuồng bò. Thấy lửa, người thân trong gia đình nào chậu, nào thau nhanh chóng bắt tay vào cứu hoả.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?412h trưa ngày 23/6/2015 vị trí chuồng bò bỗng nhiên phát cháy

Đám cháy khiến vài bộ quần áo lao động, phần cột kèo của chuồng bò bị hư hỏng. Nghĩ rằng có trẻ nghịch ngợm dẫn đến hoả hoạn nên ông bà và các con sau khi chữa cháy tiếp tục vào nhà để nghỉ ngơi.

Nào ngờ đâu, cái ngày hôm ấy, gia đình ông bà còn chứng kiến thêm 6 lần đồ đạc bốc cháy quanh ngôi nhà mình. “Nghỉ được chừng 30 phút sau, vào khoảng 12h45’, người nhà phát hiện mùi khói nồng nặc quẩn vào nhà.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?5Ông Hường chỉ cho PV vị trí bắt lửa đầu tiên

Nghĩ rằng chuồng bò lửa cháy chưa dứt, ông Hường từ trong nhà chạy ra thì ngỡ ngàng khi thấy điểm bốc cháy thứ 2 là nóc đống rơm to nằm sát bên chuồng bò.

“Đống rơm đấy gần 2 mẫu ruộng gặt về tuốt lúa, phơi phong khô ráo rồi đánh đống để lấy đồ đun mà tự nhiên bốc cháy. Cũng may gia đình phát hiện kịp nên đám cháy không bùng phát nhanh”, bà Đoán nhớ lại.

Khi đó, gia đình cũng chỉ nghĩ đơn thuần do ai đó vô ý khiến cây rơm bị cháy, tuy nhiên, trưa hôm ấy, những đám cháy lớn nhỏ lại tiếp tục xuất hiện. Bà Đoán kể, sau khi cây rơm phát hoả, đến lượt đống mùng màn trên gác của gia đình bốc cháy.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?6Cây rơm sát chuồng bò là vật bắt cháy thứ 2

Sau đó, cót thóc mới phơi vừa già nắng cũng chẳng biết lý do gì đột nhiên phát hoả. Quá sợ hãi, lại nghĩ có người phóng hoả đốt nhà nên ông bà thông báo sự vụ đến chính quyền địa phương.

Công an xã cũng bất ngờ vì cháy ngay trước mắt

Nhận được tin báo, Công an xã Thượng Nông khi đó tìm đến gia đình để xác minh vụ việc. Khi đang ngồi đối diện nghe ông Hường kể lại sự việc oái oăm khi nhiều địa điểm trong nhà tự nhiên bốc cháy, vị công an viên vẫn còn ngờ ngợ thì bỗng nhiên tấm khăn trải trên nóc chiếc tủ ngang đặt ngay sát bàn uống nước bốc cháy.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?7Chiếc giường nơi ông Hường nằm từng bị cháy một mảng lớn

Thời điểm đó, ban thờ nhà bà Đoán không có hương khói gì nên trường hợp tàn hương rơi xuống phát cháy bị loại trừ. Vị công an viên cũng vô cùng kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến sự lạ.

“Điều kỳ lạ là những đám cháy lúc xảy ra chỗ này, lúc lại chỗ kia. Trời nắng hanh cháy đã đành nhưng trời mưa, rét đồ đạc cũng tự nhiên bắt cháy dữ dội. Đợt cao điểm nhất là trong vòng gần 1 tháng (từ ngày 23/6 đến ngày 16/7, ngôi nhà của gia đình xảy ra 38 điểm cháy lớn nhỏ”, bà Đoán kể.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?8Khu vực tường nhà trước kia có treo móc áo cũng bị cháy, ám khói đen lên tường

Một lần kỳ lạ nhất mà bà Đoán vẫn còn nhớ đó là việc quần áo của ông Hường để trong chiếc hòm tôn kín như bưng cũng bỗng nhiên bốc cháy. Bà Đoán kể, hôm ấy, ông Hường có việc nên đi vào trong buồng lấy bộ quần áo dài để trong chiếc hòm tôn để mặc.

Khi mở hòm ra, ông Hường sững sờ khi phát hiện có mùi khét. Bới đống quần áo trong chiếc hòm, ông Hường tá hoả phát hiện bộ quần áo nằm ở phần giữa chiếc hòm tôn có hiện tượng cháy kèm theo mùi khét và khói đen bốc ra.

“Gia đình không phát hiện có mùi xăng gì cả, đồ đạc cứ thế là cháy, khi thì giát giường cháy, khi thì áo phơi trên móc cháy, ngay cả ống nhựa dẫn nước cũng tự nhiên bốc cháy.

Gia đình tôi hoang mang nên chuyển người thân hết sang bên hàng xóm để tá túc nhờ. Một hôm, có anh cán bộ văn hoá huyện đến tìm hiểu, anh này đi xe máy. Trước khi vào nhà, cậu ấy có bỏ chiếc áo chống nắng vắt lên đầu xe.

Vừa vào nhà chưa tìm hiểu được câu chữ nào thì chiếc áo vắt trên xe bốc cháy. May là phát hiện kịp nên chiếc xe chỉ bị hư hỏng chút ít”, bà Đoán nhớ lại.

Nhật ký cháy: Gần 1 năm, nhà 59 lần bốc hỏa

Bà Đoán đang chăm chú kể cho tôi những vụ cháy mà bà còn nhớ được thì ông Hường dắt bò trở về nhà. Ông Hường dáng người cao, nước da cháy nắng chuyển màu đỏ sẫm, mái tóc đã bạc trắng như cước.

 

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?10Ông Hường kể lại cho PV nghe chuyện những đám cháy kỳ lạ xuất hiện trong nhà mình

 

Biết có người tìm về hỏi chuyện nhà cháy, lão nông dẫn tôi đi xem và chỉ hết lượt những dấu tích của những vụ cháy mà ông vẫn còn để nguyên đó. Trong gian buồng nơi ông Hường ngủ, phần đầu chiếc giường nhỏ đã cháy đen thui thành một lỗ to.

Ông Hường lấy tấm bìa đậy chỗ cháy lại rồi hồ hởi nói. “Nhà tôi không có tiền, nên không thay giường mới được. Đảo đầu đi là nằm bình thường”.

Cách chiếc giường chừng vài gang tay, một vệt khói đen ám lên bức tường mới được màu nề qua loa. Chỉ tay vào vết khói, ông Hường bảo: “Nó toàn cháy lưng chừng thế này thôi”.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?112 năm trở lại đây, hiện tượng đồ vật bỗng nhiên phát hoả đã không còn

Cuối chiếc giường nơi ông nằm là 3 bình cứu hoả đã bụi bặm và mạng nhện giăng kín. Ông Hường bảo, lúc trước biết tin nhà ông hay bị cháy, Công an huyện về cho ông 3 bình chữa cứu hỏa ấy.

Suốt 1 năm ròng rã, cứ có đám cháy xảy ra trên mảnh đất hương hoả của tổ tiên, ông Hường lại ghi chép cẩn thận vào một quyển sổ và coi đó như vật kỷ niệm. Những bài báo viết về căn nhà của ông được gửi tặng ông cũng cất giữ cẩn thận trong ngăn tủ.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?12Chi tiết những vụ cháy đều được ông Hường ghi chép cẩn thận vào 1 quyển sổ để làm "kỷ niệm"

Theo ông Hường, trong vòng gần 1 năm, căn nhà của gia đình ông xuất hiện tổng cộng 59 lần phát hoả. Lần nhiều nhất 1 ngày cháy 7 lần, 1 tháng 38 lần. Cho đến ngày 1/8/2016, đám cháy thứ 59 và cũng là đám cháy cuối cùng không có lời giải xảy ra trong căn nhà ông.

“Hôm đó khu vực bếp không có ai đun nấu gì nhưng cũng đột nhiên bốc cháy dữ dội. Thế rồi từ lần đó, nhà tôi không phát hiện thấy vụ cháy nào bất thường nữa”, ông Hường nhớ lại.

Bớt lo nhưng chờ hoài không thấy kết quả dù các nhà khoa học liên tiếp ghé thăm

Câu chuyện về ngôi nhà 59 lần phát hoả của gia đình ông truyền đi xa. Ông cũng bất đắc dĩ trở thành người nổi tiếng và được tiếp xúc, trò chuyện với nhiều cán bộ, quan chức nhà nước, giáo sư đầu ngành đến nhà tìm hiểu, nghiên cứu.

Ngôi nhà tự nhiên bốc cháy 59 lần ở Phú Thọ bây giờ ra sao?13Thỉnh thoảng, mỗi lúc rảnh rỗi, ông lại đem những bài báo được viết về ngôi nhà của mình ra đọc

Tuy nhiên, bí ẩn về những vụ cháy trong ngôi nhà nhỏ của gia đình ông đến giờ vẫn chưa có ai giải thích được.

Căn nhà trước đây thỉnh thoảng lại bốc cháy, đám trẻ con thường không dám bén mảng đến nhưng 2 năm trở lại đây lúc nào cũng ồn ã tiếng cười. "Cũng không biết tại vì sao 2 năm nay nhà tôi không xuất hiện đám cháy nào nữa", ông Hường chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hường bảo, tuy không khốn khổ lo cách đối phó với giặc lửa như trước nhưng vợ chồng ông vẫn thấp thỏm với câu hỏi liệu "bà hỏa" có còn tiếp tục ghé thăm?

"Vợ chồng tôi đều ở tuổi xưa nay hiếm cả rồi, nhỡ nhà lại tiếp tục cháy nữa thì không biết đối phó thế nào!", ông Hường lo lắng.

"Tôi chỉ mong các nhà khoa học sớm tìm ra nguyên nhân để gia đình tôi còn biết cách phòng ngừa thôi, nhất thủy nhì hỏa mà, cháy bất ngờ thì làm sao cứu được", ông Hường chia sẻ.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN