Thứ ba, 23/04/2024 | 22:39
RSS

Cán bộ dẹp vỉa hè phản cảm: Thiếu kiềm chế do bị người dân dọa "đổ thau cá lên đầu"

Thứ tư, 04/10/2017, 19:59 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cán bộ dẹp vỉa hè phản cảm, ông Lê Tấn Thịnh cho biết: “Một số người quá khích đòi đổ thau cá lên đầu tôi nên tôi đã bức xúc, thiếu kiềm chế..."

 

Công an xã đá bay thau cá: Công an tỉnh Đắk Lắk chờ báo cáo

Người được cho là cán bộ xã Quảng Điền đá thau đựng đồ của người dân. Ảnh: Cắt từ clip

Sẽ xử lý nghiêm vụ việc

Liên quan đến vụ việc cán bộ dẹp vỉa hè phản cảm, ngày 4/10, báo Tri Thức Trẻ đưa tin, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận vụ việc ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk đá bay thau cá của người dân và nhiều hàng hóa khác đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Thiếu tướng Rơi cho biết đơn vị này đang chờ báo cáo cụ thể về nội dung vụ việc từ Công an huyện Krông Ana để có thể đưa ra biện pháp xử lý.

"Chúng tôi đang chờ báo cáo cụ thể giữa buổi làm việc của công an huyện và cá nhân đồng chí Thịnh trong ngày hôm nay.

Công an xã đá bay thau cá: Công an tỉnh Đắk Lắk chờ báo cáo 2

Chợ Điện Bàn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Zing.vn

Từ báo cáo này chúng tôi mới biết được nguyên nhân vụ việc và có thể đưa ra phương án xử lý cụ thể. Nếu ông Thịnh sai phạm nghiêm trọng sẽ xử lý nghiêm", Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu – người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk trao đổi với báo Tri Thức Trẻ.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Công an huyện Krông Ana cũng nhận đinh hành động của ông Thịnh trong khi đang làm nhiệm vụ lập lại trật tự lòng nề đường là không đúng.

Ngay sau khi nắm bắt được vụ việc, Trưởng Công an huyện Krông Ana đã cử người đến làm việc với ông Thịnh để xin ý kiến xử lý đối với trường hợp trên.

“Một số người đòi đổ cả thau cá lên đầu tôi”

Ở một diễn biến khác của vụ việc, vào buổi trưa ngày 4/10, ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền cũng đã có cuộc chia sẻ với tờ Tuổi Trẻ.

Theo đó, vị Trưởng Công an xã Quảng Điền cho biết bản thân mình cũng chưa lường trước được vụ việc sẽ diễn ra như bây giờ. Ông Thịnh cũng đã có báo cáo giải trình, làm biên bản kiểm điểm gửi lãnh đạo cấp trên.

Ông Thịnh cho biết nguyên nhân dẫn đến hành động phản cảm của mình là do người dân không chấp hành lệnh cấm của xã khi nhiều người bất chấp bày biện các thứ ra dọc lòng lề đường để bán gây mất trật tự, ảnh hưởng đến giao thông khu vực.

Công an xã đá bay thau cá: Công an tỉnh Đắk Lắk chờ báo cáo 3

Ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng Công an xã Quảng Điền trao đổi với PV. Ảnh: Tuổi Trẻ

“Một số người quá khích đòi đổ thau cá lên đầu tôi nên tôi đã bức xúc, thiếu kiềm chế... Tôi làm theo nhiệm vụ, vì mục đích chung, chứ không phải cho riêng ai. Thế nhưng, người dân cứ chây ì, thấy lực lượng chức năng ôm đồ bỏ chạy, khi chúng tôi về, họ tiếp tục bày bán", ông Thịnh giãi bày trên tờ Người đưa tin.

Trao đổi trên tờ Zing.vn. ông Thịnh cho biết do cực chẳng đã nên ông mới có hành động phản cảm như vậy. “Về thẩm quyền, tôi có quyền lập biên bản, tịch thu các vật dụng của bà con.

Tuy nhiên, bà con ai cũng vì miếng cơm manh áo nên chúng tôi không làm. Khi triển khai nhiệm vụ đã phân công, tôi luôn đặt việc nhắc nhở người dân lên hàng đầu, để họ nâng cao ý thức chấp hành.

Tuy nhiên, nhiều lần người dân không chấp hành, có lực lượng chức năng thì họ rút, sau đó lại bày bán đầy đường. Nhiều người buôn bán là bà con thân thuộc của tôi. Việc tôi làm là vì xã hội, mình tuyên truyền nhưng ai sai thì kiên quyết xử lý chứ không bao che”, vị trưởng công an xã trần tình.

Tuấn Khang (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus/GĐVN