
Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C, ngày 19 tháng 9 năm 2025. Ảnh Reuters
Trong các cuộc họp báo hồi tháng 11 và tháng 12 do các quan chức, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, tiến hành, các nhà lập pháp cho biết họ đã được thông báo nhiều lần rằng không có kế hoạch xâm lược trên bộ vào Venezuela và chính quyền không tập trung vào việc thay đổi chế độ.
"Vì Tổng thống và Nội các của ông ấy liên tục phủ nhận bất kỳ ý định nào về việc thay đổi chế độ ở Venezuela khi báo cáo trước Quốc hội, nên chúng ta không hiểu được chính quyền đang chuẩn bị như thế nào để giảm thiểu rủi ro cho Mỹ và chúng ta không có thông tin nào về chiến lược dài hạn sau sự leo thang bất thường ngày hôm nay", Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen của New Hampshire, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Bảy.
Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao và Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận. Một số nhà lập pháp cho biết họ cảm thấy mình đã bị lừa dối.
Hành động này diễn ra khá bất ngờ, nhưng theo các nguồn tin thân cận với vụ việc, kế hoạch đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và bao gồm cả các buổi diễn tập chi tiết.
Tướng Dan Caine, chỉ huy cao cấp nhất của quân đội Mỹ, cho biết với các phóng viên rằng chiến dịch này có sự tham gia của hơn 150 máy bay cất cánh từ 20 căn cứ trên khắp Tây bán cầu, bao gồm các máy bay chiến đấu F-35 và F-22, cùng máy bay ném bom B-1.
Các binh sĩ tinh nhuệ của Mỹ, bao gồm cả lực lượng Delta Force của quân đội, đã tạo ra một bản sao chính xác của nơi trú ẩn an toàn của ông Maduro và diễn tập cách họ sẽ tiến vào dinh thự được bảo vệ nghiêm ngặt này.
Theo một nguồn tin thân cận với vụ việc, CIA đã cử một nhóm nhỏ đến hiện trường từ tháng 8, những người này đã cung cấp được thông tin chi tiết về lối sống của ông Maduro, giúp việc bắt giữ ông diễn ra suôn sẻ.
Hai nguồn tin khác nói với Reuters rằng cơ quan tình báo cũng có một người thân cận với Maduro, người này sẽ theo dõi mọi động thái của ông và sẵn sàng xác định chính xác vị trí của ông khi chiến dịch diễn ra.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, ông Trump đã phê duyệt chiến dịch cách đây bốn ngày, nhưng các nhà hoạch định quân sự và tình báo đề nghị ông nên chờ thời tiết tốt hơn và ít mây hơn.
Vào rạng sáng thứ Bảy, chiến dịch - sau này được gọi là Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối - nhằm bắt giữ ông Maduro đã bắt đầu.
Ông Trump, cùng với các cố vấn của mình tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, đã theo dõi trực tiếp diễn biến của chiến dịch.