Thứ bảy, 20/04/2024 | 06:12
RSS

Bức ảnh đang hot mạng xã hội: Chàng trai "mếu máo" bê tráp hoa quả trong lễ ăn hỏi

Thứ năm, 20/07/2017, 10:22 (GMT+7)

Đặt tráp hoa quả nặng gần 40kg trên vai, chàng trai được ghi lại khoảnh khắc... khóc mếu khiến người xem nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười.

Bê tráp trong lễ ăn hỏi là công việc khá phổ biến với các bạn trẻ. Nhiều người có thể xem đây là một việc làm thêm, kiếm thu nhập trang trải học phí. Cũng có một số bạn vì có ngoại hình đẹp, gương mặt cân đối dễ nhìn nên thường xuyên được họ hàng, anh em, bạn bè nhờ bê tráp khi có ai đó kết hôn.

Có không biết bao nhiêu dàn bưng quả đã từng làm “náo loạn” mạng xã hội từ trai xinh gái đẹp cho tới những dàn bưng quả cực "bá đạo". Thế nhưng, có lẽ, hai hình ảnh đối lập dưới đây trong một dàn bê lễ đã thu hút được sự chú ý của dân mạng.

chàng trai bê tráp1

Chàng trai bê tráp gây bão mạng xã hội với khuôn mặt "mếu máo"

Thoạt nhìn, người xem sẽ không hiểu vì sao bức ảnh ghép lại "nổi" thế. Nhưng nếu để ý kỹ, chắc chắn bạn sẽ phì cười vì sự đối lập đầy tếu táo của nó.

Cùng là công việc bê tráp trong lễ ăn hỏi nhưng một chàng thì được trao cho tráp hoa, nhẹ tênh nên cười vui vẻ, có thời gian tạo dáng trước ống kính.

Trong khi đó người còn lại phải nâng tráp chất đầy hoa quả nặng trình trịch trên vai, gương mặt không giấu được sự mệt mỏi và gần như đang mếu vì quá nặng.

chang trai be trap

Tiến nhận công việc bê tráp hoa quả nặng gần 40 kg

Sự đối lập giữa cảm xúc của hai chàng trai khi làm cùng một công việc đã khiến dân mạng vừa buồn cười lại vừa thương. Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh trên đã nhận được hàng nghìn lượt thích, chia sẻ và bình luận của dân mạng.

Theo Trí thức trẻ, chàng trai có biểu cảm thú vị khi bê tráp hoa quả trên là Trịnh Nam Tiến (sinh năm 1993), hiện đang là sinh viên trường ĐH Thái Nguyên. Vì dáng người cao to nên khi nhận lời bê tráp cho một người em quen biết, Tiến đã được giao cho nhiệm vụ bê tráp hoa quả.

bức ảnh gây bão mạng

Tiến (bên phải) và người bạn bê tráp trong bức ảnh gây bão mạng

Nam Tiến cho biết, tráp nặng đến 40 kg, khi đặt tráp trên vai và di chuyển khoảng 200m từ đầu ngõ vào đến nhà tưởng như “suýt rụng cả tay”.

Có lẽ người chụp ảnh thấy mặt chàng trai “khổ sở” quá nên đã cố tình chụp lại và ghép vào mặt một bạn khác. Và thật không ngờ bức ảnh được đăng trên một group rồi được mọi người bắt đầu chú ý đến.

Khá nhiều bạn trẻ từng có trải nghiệm bê tráp đồng cảm với Nam Tiến. Họ cũng cho rằng bê tráp đám cưới thì sợ nhất là khi gặp phải tráp hoa quả, người sướng nhất dĩ nhiên là tráp hoa. Tuy nhiên, dù được nhận tráp nào đi chăng nữa thì cũng vui vẻ và cố gắng làm hết sức mình để mọi người có một ngày vui trọn vẹn.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN