Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:12
RSS

Bộ tứ U23 Việt Nam bật khóc khi gặp lại người thầy cũ

Thứ tư, 07/02/2018, 07:16 (GMT+7)

Bộ tứ cầu thủ của U23 Việt Nam đã bật khóc khi gặp lại người thầy đầu tiên trong sự nghiệp.

Tối 6/1, 4 cầu thủ U23 Việt Nam bao gồm Trọng Đại Đức Huy, Văn Thanh, Văn Toàn tham gia chương trình “Từ những đôi chân trần đến người hùng sân cỏ”. Tại đây, bộ tứ cầu thủ của U23 Việt Nam đã được gặp lại người đầu tiên dìu dắt mình khi đến với thể thao Nguyễn Anh Sơn.

Cuộc hội ngộ này khiến các cầu thủ xúc động đến mức bật khóc ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc này cũng đã khiến cả hội trường lắng đọng. Chia sẻ kỷ niệm hồi nhỏ, Đức Huy cho biết: 'Ngày xưa, thầy đưa tiền cho để mua đồ ăn sáng cho các bạn... nhưng ai cũng nghĩ là mình tự mua cho mọi người'.

HLV Park Hang-seo và tất cả các thành viên của U23 đã tiến lên sân khấu để tặng hoa tri ân tới thầy Nguyễn Anh Sơn.

U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018
U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Ảnh: Thể thao

Văn Toàn, Văn Thanh là bộ đôi cầu thủ xuất thân từ học viện HALG JMG của bầu Đức và rất nổi tiếng trong màu áo U19 Việt Nam trước đây cũng như U23 Việt Nam hiện tại. Trong khi đó, Đức Huy là sản phẩm ưu tứ của lò Hà Nội và Trọng Đại là cầu thủ trẻ xuất sắc của lò đào tạo PVF. Bộ tứ cầu thủ này đã chơi khá ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á và giúp đội bóng áo đỏ lần đầu giành ngôi Á quân tại giải đấu này, trong niềm hân hoan của người hâm mộ.

Văn Toàn, Văn Thanh và Trọng Đại thậm chí vẫn đủ tuổi tham dự Asiad 2018 vào tháng 8 tới đây tại Indonesia và vòng loại U23 Châu Á 2018 vào năm sau, trong khi đó Đức Huy chỉ có thể tham dự Asiad theo dạng cầu thủ bổ sung (một trong 3 cầu thủ quá 23 tuổi nếu được HLV Park Hang Seo lựa chọn).


Bàn thắng làm nổ tung sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Nguồn: VTV6

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN