Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:36
RSS

Bộ công an vào cuộc điều tra vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi

Thứ hai, 18/02/2019, 13:54 (GMT+7)

Lực lượng công an tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có sự tham gia, chỉ đạo của Bộ Công an đang khẩn trương thu thập chứng cứ, điều tra truy tìm hung thủ vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân.

Bộ công an vào cuộc điều tra vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi
Anh Duy Nghiêm bị tạt axit, cắt gân chân dã man. Ảnh: Trí thức trẻ

Sáng ngày 18/2, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết trên Người lao động, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có sự tham gia, chỉ đạo của Bộ Công an đang khẩn trương thu thập chứng cứ, điều tra truy tìm hung thủ vụ án tạt axit, cắt gân chân gây chấn động ở Quảng Ngãi.

Nạn nhân là anh Võ Duy Nghiêm (SN 1993, ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) - Việt kiều Canada.

Nhiều ngày qua, hàng chục cảnh sát tiến hành rà soát các camera an ninh tại nhiều nhà nghỉ, khách sạn và nhà dân ở Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) để truy lùng thủ phạm gây ra vụ án. Bước đầu cơ quan công an thu thập được một số video ghi nhận hình ảnh hai nghi phạm bịt khẩu trang từ một số camera an ninh nhà dân. Một nguồn tin từ cơ quan công an, nhiều khả năng hung thủ được người khác thuê để giải quyết mâu thuẫn.

Ghi nhận tại hiện trường, đoạn đường xảy ra vụ án tạt axit khá vắng vẻ, ít dân cư sinh sống. Tại vị trí xảy ra vụ án, một vạt cỏ còn lại bị cháy đen bên lề đường. Người dân xung quanh và những người chứng kiến sau khi vụ án xảy ra cho biết, đó là do hậu quả của a xít để lại.

Bộ công an vào cuộc điều tra vụ Việt kiều bị tạt axit, cắt gân chân ở Quảng Ngãi
Tại hiện trường cỏ bị cháy đen. Ảnh: NLĐ

Tại một diễn biến khác, ông Võ Duy Linh (cha ruột nạn nhân) giải thích nguyên nhân vì sao anh Võ Duy Hoàng (anh trai nạn nhân) rời Việt Nam sớm là để tranh thủ qua Canada làm kiếm tiền, lo viện phí điều trị cho Võ Duy Nghiêm. "Hoàng về ăn Tết mùng 2, đến tối mùng 5 xảy ra sự việc. Đến mùng 7, Hoàng qua Canada. Trước khi đi, Hoàng ra Đà Nẵng chăm em trai 2 ngày, rồi gửi lại 2.000 USD cho chị gái đầu Võ Thị Hoanh (ngụ TP Đà Nẵng) làm viện phí cho Nghiêm. Nó cũng không kịp về tạm biệt gia đình", ông Linh thông tin.

Ngoài ra, theo người nhà nạn nhân sau 4 ngày được chuyển sang Thái Lan điều trị, các bác sĩ vẫn đang tích cực điều trị và theo dõi tình trạng bệnh của anh Nghiêm. Hiện sức khỏe của anh Nghiêm vẫn đang tiến triển tốt.

Trước đó, Trí thức trẻ đưa tin, khoảng 20h ngày 9/2, anh Nghiêm chở chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm (bạn gái anh Nghiêm) đi ăn tối trên 1 chiếc xe gắn máy. Khi 2 người đến xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) thì bị 1 xe máy khác bám theo. Hai thanh niên ngồi trên chiếc xe máy lạ sau đó áp sát rồi tạt ca axit vào người anh Nghiêm.

Trong lúc nạn nhân đang quằn quại trong đau đớn, 2 đối tượng còn dùng dao cắt 3 nhát vào khớp gối, gân chân anh Nghiêm, sau đó cả 2 nhanh chân lên xe tẩu thoát. Còn chị Trâm do ngồi sau nên bị axit văng trúng, bỏng nhẹ.

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh đã điện báo lực lượng chức năng, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Hiện anh Nghiêm đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Theo chẩn đoán của các y bác sĩ, anh Nghiêm bị bỏng 80% cơ thể, axit ăn mòn giác mạc mắt.

Được biết, anh Nghiêm được gia đình bảo lãnh ra nước ngoài định cư cách đây 8 năm. Trước đó, anh Nghiêm sống ở xã Bình Đông (huyện Bình Sơn) và không vi phạm pháp luật không có xích mích với ai.

Theo người nhà nạn nhân, anh Nghiêm cùng bạn gái về quê ăn Tết cùng cha mẹ ngày 31/1 vừa qua thì xảy ra sự việc trên. Được biết, lần gần nhất anh Nghiêm về quê thăm cha mẹ là cách đây gần 3 năm.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN