Thứ tư, 24/04/2024 | 14:25
RSS

Bố cầm dao truy sát cả nhà ở Bắc Ninh: Nghi phạm bị bệnh viện trả về

Thứ sáu, 14/04/2017, 15:25 (GMT+7)

Vũ Văn Điệp – nghi phạm sát hại cả gia đình rồi tự vẫn trong vụ giết người ở Bắc Ninh đã bị Bệnh viện Việt Đức trả về do chấn thương quá nặng.

Trao đổi với báo chí vào ngày 14/4 về vụ giết người ở Bắc Ninh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Vũ Văn Điệp – nghi phạm sát hại cả gia đình khiến con gái 5 tuổi tử vong đã bị Bệnh viện Việt Đức trả về do chấn thương quá nặng.

vụ giết người ở Bắc Ninh 1

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ giết người ở Bắc Ninh khiến bé gái 5 tuổi tử vong. Ảnh Cao Nguyên

Chị Nguyễn Thị Tâm (chị dâu Điệp) cho biết: “Khi tôi đang chăm sóc mẹ chồng ở bệnh viện thì biết tin chú Điệp được bệnh viện trả về do chấn thương quá nặng. Tôi rất lo lắng buồn phiền, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo người, vừa chăm sóc bố chồng bị tai biến, liệt không đi lại được, vừa chăm mẹ chồng đang nằm viện, giờ chăm cả chú Điệp nên rất mệt mỏi, không biết làm thế nào”.

Anh Nguyễn Văn Quang - Trưởng khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng cho biết, hiện tại Điệp được gia đình anh trai ở cạnh nhà đưa về nhà chăm sóc, bên cạnh đó lực lượng chức năng cũng thường xuyên túc trực để theo dõi diễn biễn nghi phạm.

Trong khi đó, các nạn nhân còn lại trong vụ giết người ở Bắc Ninh gồm mẹ, vợ và con gái lớn của Điệp đã ổn định, đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh. Tâm sự về bi kịch xảy đến với gia đình, bà Nguyễn Thị Mận (64 tuổi, mẹ đẻ của Điệp) cho hay trước khi vụ việc xảy ra vài ngày, hai vợ chồng con trai bà có xảy ra cãi vã nhau.

Theo lời bà Mận, bản tính con trai vốn hiền lành, ưa nịnh nhưng vợ thỉnh thoảng lớn tiếng quát chồng nên rất có thể Điệp hậm hực trong người rồi sát hại cả gia đình. Còn bé Vũ Thanh Trúc (9 tuổi, con gái lớn của Điệp) kể, tối hôm đó bố ăn cơm ở nhà, sau đó ngồi xem phim rồi đi uống bia.

vụ giết người ở Bắc Ninh 2

Bà Mận run rẩy nhớ lại phút con trai sát hại cả gia đình. Ảnh Cao Nguyên

"Tối muộn, khi cháu đã đi ngủ thì bố cháu mới về và đánh mẹ cháu. Thấy mẹ kêu khóc, cháu tỉnh dậy thấy bố tay cầm con dao đâm chém về phía mẹ và em Ngân.

Mẹ giơ tay cố che chắn cho hai chị em cháu, rồi bế em chạy ra ngoài kêu cứu. Khi đó bố đuổi theo và tiếp tục đánh mẹ, cháu nhìn thấy bố cầm dao đâm mẹ, em rồi đâm cháu và bà nội ", Trúc bàng hoàng nhớ lại.

Theo Trúc, trước đây bố và mẹ thường xuyên cãi vã và đánh nhau. "Có lần bố đánh mẹ và cả mẹ cũng đánh bố nữa". Người thân cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại Trúc vẫn hay hỏi về tình trạng sức khỏe của em gái nhưng người nhà giấu không dám nói cho em biết chuyện em gái đã tử vong.

Như thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 10h ngày 10/4, tại phố Cầu Rồng (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến một bé gái 5 tuổi tử vong và nhiều người khác bị thương. Đáng nói, người gây ra vụ giết người ở Bắc Ninh lại chính là người chồng, người cha trong gia đình.

vụ giết người ở Bắc Ninh 3

Bé Trúc vẫn chưa biết tin dữ về em gái sau vụ giết người ở Bắc Ninh. Ảnh Cao Nguyên

Chia sẻ về vụ việc, hàng xóm xung quanh khu vực trên cho biết vào thời điểm trên, mọi người nghe thấy tiếng la hét từ ngôi nhà của anh Vũ Xuân Điệp (34 tuổi). Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người vội chạy qua xem và thấy anh Điệp đã nhảy từ tầng 3 của ngôi nhà xuống đất, bị thương nặng.

Sau đó, người dân vào trong nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện cháu Ngân (5 tuổi, con gái út của anh Điệp) đã tử vong. Đi sâu vào trong nhà, mọi người tiếp tục thấy chị Giang (32 tuổi, vợ anh Điệp) bị thương rất nặng với 2 vết đâm ở ngực và 1 vết đâm vào bụng. Trong khi đó, con gái lớn và mẹ đẻ của anh Điệp cũng bị đâm trọng thương.

Điều tra ban đầu, anh Điệp đã dùng dao sát hại cả gia đình rồi tự vẫn. Sau khi xảy ra sự việc, người dân nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa gia đình nạn nhân đi cấp cứu. Hiện vụ giết người ở Bắc Ninh vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus