Thứ sáu, 19/04/2024 | 01:03
RSS

BLV Trung Quốc: 'Đến Việt Nam chúng ta còn không thắng thì làm nên cơm cháo gì nữa'

Thứ hai, 13/01/2020, 14:31 (GMT+7)

Theo BLV bóng đá nổi tiếng của bóng đá Trung Quốc, Lục Dương tỏ ra vô cùng thất vọng với thực trạng bóng đá bết bát của nước nhà.

Thua liền 2 trận, không ghi được bất cứ bàn nào, U23 Trung Quốc cùng với Nhật Bản chính thức trở thành một trong 2 đội sớm rời VCK U23 châu Á dù vẫn còn một trận đấu nữa phía trước.

Nếu như Nhật Bản dừng bước ở vòng bảng giải U23 châu Á năm nay được xem là bất ngờ lớn, thì việc U23 Trung Quốc bị loại sớm dường như đã được người hâm mộ bóng đá xứ tỷ dân tiên liệu và dự cảm từ ngày đội bóng này đặt chân tới Thái Lan chuẩn bị cho giải đấu.

Trong phần bình luận trực tiếp trận đấu này, BLV bóng đá nổi tiếng Lục Dương của Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân khiến bóng đá trẻ Trung Quốc ngày càng tụt lùi so với châu lục và cả khu vực châu Á.

"Bóng đá trẻ Trung Quốc đang chết, những tài năng trẻ của Trung Quốc không được ra sân thi đấu. Như Đào Cường Long, tài năng trẻ sinh năm 2001 - lứa cầu thủ sẽ giúp bóng đá Trung Quốc thực hiện giấc mơ được góp mặt tại Olympic 2014 ở Paris, chẳng hề được tạo điều kiện thi đấu ở các giải trẻ châu Á. Tất cả những gì bóng đá Trung Quốc đang làm chỉ là ăn xổi.

Có lẽ đích đến Olympic đang trở nên quá tầm với bóng đá Trung Quốc. Đến Thái Lan, Việt Nam chúng ta còn chả thắng nổi, thì còn làm nên cơm cháo gì nữa.

Phạm Chí Nghị ngày xưa từng nói rồi bóng đá Trung Quốc sẽ đến ngày thua cả Việt Nam. Thực tế còn tệ hơn thế nữa cơ. Trong tương lai gần thôi, bóng đá nam Trung Quốc mà thắng được Thái Lan, Lào, Ấn Độ hay đội bóng Đông Nam Á nào khác, chắc cổ động viên nước nhà phải ăn mừng cả đêm mất thôi.

Tương lai của bóng đá Trung Quốc 10 năm nữa là thế này nhé, dẹp hết cái gọi là tài năng trẻ bóng đá Trung Quốc đi. Nhập tịch cầu thủ trẻ nước ngoài từ trước 13 tuổi. Bỏ cầu thủ Trung Quốc đi. Muốn hay không, rồi cũng sẽ đến lúc đấy nếu muốn có thành tích.

Đội tuyển quốc gia Trung Quốc đến Philippines còn chẳng thắng nổi, cũng đến lúc nên nhập tịch cho các cầu thủ nước ngoài để họ đá, không thì đến Lippi cũng phải bó tay cơ mà.

Giờ đã là lúc để nghĩ về kỳ Olympic lần sau, cũng như Asian Cup sắp tới. Giải pháp trước mắt là thay thế toàn bộ 11 cầu thủ bằng cầu thủ nhập tịch. Chẳng còn cách nào khác đâu".

BLV Trung Quốc chán nản với thành tích của đội nhà ở giải châu Á
U23 Trung Quốc sớm dừng bước ngay ở vòng bảng giải châu Á

Trái ngược với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á trong hai năm qua, bóng đá Trung Quốc đang có những bước lùi đáng báo động. Trong năm 2019, bóng đá Trung Quốc gây thất vọng ở rất nhiều giải đấu mà họ tham dự.

Họ bị loại ở Tứ kết Asian Cup, trước khi bước vào vòng loại World Cup 2022 với thành tích tệ dần đều. Ở Cúp bóng đá Đông Á mới kết thúc, Trung Quốc cũng dễ dàng chịu thua trước Nhật Bản và Hàn Quốc, đội bóng duy nhất họ thắng được là Hong Kong.

U19 và U22 Trung Quốc liên tục để thua các tuyển trẻ Việt Nam trong những trận giao hữu, đội tuyển U19 nước này cũng lần đầu sau rất nhiều năm vắng mặt ở vòng chung kết U19 châu Á 2020 một cách hết sức đáng thất vọng.

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 12, đội tuyển Trung Quốc tiếp tục bị trừ 3 điểm và tụt xuống hạng thứ 76 thế giới. Tính riêng ở châu Á, ĐT Trung Quốc chỉ xếp hạng 9, sau các đội Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Qatar, Saudi Arabia, Iraq và UAE. Họ cũng không hơn quá nhiều những đội xếp sau là Syria hay Oman.

Vị trí thứ 76 thế giới là thành tích kém cỏi nhất của bóng đá Trung Quốc, tính từ tháng 7/2017. Thậm chí hồi đầu năm nay, bóng đá Trung Quốc còn lọt top 70 thế giới và kỳ vọng sẽ thăng tiến mạnh mẽ, tuy nhiên liên tiếp những kết quả thất vọng khiến đội tuyển liên tục tụt hạng. 

H.N (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN