Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:48
RSS

Bị giễu cợt về màn nhào lộn nhưng ít ai biết Minh Hằng đã bị đau đầu, ói mửa, chấn thương khi tập luyện

Thứ bảy, 20/04/2019, 07:20 (GMT+7)

Đằng sau những khoảnh khắc thăng hoa rực rỡ trên sàn diễn chính là câu chuyện ít ai biết về guồng quay 24 giờ của đội ngũ nhà thiết kế (NTK), người mẫu, chuyên gia trang điểm, làm tóc và cả ê-kíp ban tổ chức.

Bí mật hậu trường màn nhào lộn của Minh Hằng: Bị đau đầu, ói mửa, chấn thương
Ngọc Trinh trong hậu trường.

Khép lại vào tối 14/4, Aquafina Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2019 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng giới mộ điệu trong nước và quốc tế  

4 đêm diễn, 21 nhà thiết kế, trung bình 100 người mẫu mỗi đêm, hơn 500 bộ trang phục là những con số ấn tượng bước ra từ Aquafina Vietnam International Fashion Week Xuân Hè 2019. Hành trình tạo nên những dấu ấn khó quên đó sẽ không thể hoàn thiện nếu thiếu vắng sự chuẩn bị kì công phía sau sàn diễn, bắt đầu từ lúc mặt trời chỉ vừa ló dạng.

Theo chân một người mẫu quen thuộc của sàn diễn tuần lễ thời trang, hậu trường được mở ra với vô vàn những sắc thái và câu chuyện. Để chuẩn bị cho các show diễn bắt đầu lúc 8 giờ tối, đội ngũ ban tổ chức, người mẫu và các NTK thường phải tập trung tại nhà thi đấu Nguyễn Du từ 7 giờ sáng với lịch trình tổng duyệt, thử đồ, trang điểm, làm tóc,… lặp đi lặp lại xuyên suốt 4 ngày. Bộ phận trang phục và hiện trường phải có mặt sớm hơn từ trước đó để vận chuyển và quản lý các mẫu thiết kế tại khu vực hậu trường. 

Bí mật hậu trường màn nhào lộn của Minh Hằng: Bị đau đầu, ói mửa, chấn thương

Tổng duyệt có lẽ là công đoạn náo nhiệt và tràn đầy cảm xúc nhất của quá trình chuẩn bị trước giờ G. Dù có hay không những layout makeup cầu kỳ, phấn son kỹ lưỡng cũng như những thiết kế lộng lẫy được khoác lên người, các người mẫu vẫn tràn đầy năng lượng và tập trung hết mình vào từng bước đi, từng chuyển động trên sàn diễn. Một người mẫu chia sẻ: “Dù là tập hay diễn, chỉ cần đứng trên sàn runway, người mẫu đều phải trình diễn như là lần cuối cùng được sải bước”.

 Trải qua hàng giờ tập luyện, các người mẫu chỉ có vài phút ngắn ngủi để nghỉ ngơi, ăn uống để rồi sau đó lại tất bật thử đồ lần cuối cùng, chỉnh sửa cho hoàn hảo nhất rồi bắt đầu công đoạn trang điểm và làm tóc. Song song với những chiếc bàn trang điểm rực rỡ ánh đèn là những chiếc máy may, kim chỉ và bàn là hơi nước luôn sẵn sàng cho quá trình fitting cuối cùng của NTK và người mẫu. 

Dù đã là những cái tên đình đám và “mòn gót giày” với sàn diễn, nhưng Minh Tú, Võ Hoàng Yến hay Ngọc Trinh đều xuất hiện nghiêm túc trong các buổi tập luyện. Minh Tú cho biết, cô luôn hồi hộp và háo hức mỗi lần bước chân lên sàn catwalk. Chỉ khi nào còn cảm xúc khi trình diễn thì khi đó cô mới cảm thấy những bước đi của mình có giá trị.  

Một sự thật ít người biết là để mang đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất, toàn bộ những ý tưởng đều sẽ được chỉnh sửa và thực hiện nhiều lần tại buổi tổng duyệt. Không chỉ là sự xuất hiện như thế nào, mà sự đồng điệu, hòa hợp của âm thanh, ánh sáng, người mẫu,… từng chi tiết nhỏ nhất đều được ban tổ chức và các NTK làm việc với nhau tỉ mỉ nhất.

Bí mật hậu trường màn nhào lộn của Minh Hằng: Bị đau đầu, ói mửa, chấn thương

Để có được tiết mục nhào lộn choáng ngợp và hớp hồn người xem, Minh Hằng hé lộ cô đã đích thân đến rạp xiếc và học những động tác này trong vòng 5 ngày. Ói mửa, chấn thương, đau đầu là những điều Minh Hằng đã đánh đổi để có được vài phút tỏa sáng trên sàn diễn. Dù đã được cảnh báo trước về sự cố trơn trợt của sàn diễn, nhưng Minh Hằng vẫn nhất quyết thực hiện tiết mục của mình, bất chấp lời khuyên ngăn của các người mẫu. Điều đó chứng tỏ danh tiếng của cô và sự yêu mến của khán giả trong ngần ấy năm không phải tự nhiên mà có được. 

Lộng lẫy và uy quyền trên sàn diễn, nhưng không nhiều người biết, trước khi bước chân lên sân khấu, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã gặp phải sự cố với thiết kế cầu kỳ của mình trong BST “Trâm Anh Thế Phiệt” của NTK Lê Long Dũng.

Bí mật hậu trường màn nhào lộn của Minh Hằng: Bị đau đầu, ói mửa, chấn thương

 Đội ngũ ekip đã ngay lập tức chỉnh sửa lại chiếc mũ đội đầu quá khổ của nữ siêu mẫu trong thời khắc “nước sôi lửa bỏng”, giúp cô có một diện mạo hoàn chỉnh và “sang chảnh” nhất trên sàn catwalk. Khán giả chỉ nhìn thấy một Võ Hoàng Yến kiêu kỳ, quyền lực và hút hồn với những sải bước nổi tiếng khi biểu diễn, nhưng duy nhất hình ảnh cô hồi hộp, lo lắng và bất an khi xảy ra sự cố với trang phục cũng như bao người mẫu khác chỉ được ghi lại ở chốn hậu trường.

 

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN