Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:34
RSS

Bi hài những vụ tiền xu khiến người đếm "khóc thét"

Thứ bảy, 23/12/2017, 20:00 (GMT+7)

Trên thế giới, có những vụ tiền xu có 1-0-2 khiến người đếm "khóc thét" như huy động cả họ hàng đếm 2,5 tấn tiền xu được thừa kế hay 18 người cùng đếm luôn tay tiền xu đền bù nhưng vẫn chưa hết... 1 nửa.

đếm tiền xu, thừa kế không tưởng
Ảnh minh họa.

Huy động cả họ hàng đếm 2,5 tấn tiền xu

Nếu có thể đếm tiền xu, thì một gia đình ở Bremervörde, Đức vừa nhận khoản thừa kế không tưởng hơn 1,2 triệu đồng tiền xu, nặng khoảng... 2 tấn rưỡi sẽ phải huy động cả họ hàng.

Tất cả bắt đầu từ 30 năm trước, khi một tài xế xe tải tiết kiệm từng đồng 1 pfennig (0,01 Mác Đức), 2 pfennig để gửi ngân hàng. Ông đã tiết kiệm được khoảng 1.2 triệu đồng xu cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay, đầu năm nay, gia đình được hưởng thừa kế từ người đã khuất.

Dù đồng Mác Đức không còn lưu hành từ năm 2002, ngân hàng Bundes - ngân hàng trung tâm của Đức - vẫn trao đổi đồng tiền cũ, do đó gia đình người tài xế vẫn được nhận về tài sản của họ. Tất cả những gì họ cần làm là chờ nhân viên đếm xong từng đồng tiền xu, bằng tay.

Để chuyển 2,5 tấn tiền đến chi nhánh ngân hàng tại Oldenburg hồi tháng 5 phải cần đến xe tải, và nhân viên Wolfgang Kemereit đối diện với thách thức to lớn là đếm tiền xu bằng tay, trong khi vẫn phải làm các nhiệm vụ công việc hàng ngày khác.

Thông thường, các ngân hàng có máy đặc biệt để xue lý việc đếm tiền xu số lượng lớn, song điều này không thực hiện được vì nhiều đồng đã bị gỉ và kẹt dính vào các đồng tiền xu khác. Kemereit phải "xử hết" hàng trăm gói đông lạnh đựng đầy xu, mất hơn 6 tháng.

Ước tính, số tài sản 1,2 triệu đồng tiền  xu mà gia đình nọ được nhận có giá trị khoảng 8000 Euro. Điều thú vị là ngân hàng Bundes ước tính người Đức vẫn đang tích trữ khoảng 12.65 tỷ Mác Đức. May mắn cho họ là ngân hàng trung tâm có kế hoạch giữ cho họ trao đổi với đồng euro vô thời hạn.

Gửi 34 triệu đồng tiền xu, 18 nhân viên ngân hàng đếm cả ngày không xong

đếm tiền xu, thừa kế không tưởng
Nhân viên ngân hàng đã phải vật vã đếm từng đồng tiền xu.

Tháng 9/2013, cô Ngô cùng chồng (Vân Nam, Trung Quốc) đến một nhà hàng gần nhà mua mì và xảy ra xô xát. Cô Ngô bị đánh vào đầu, tổn thương não bộ, chồng cô bị đánh gãy 3 chiếc xương sườn. Cả hai vợ chồng đều phải nằm viện hơn một tháng. Sau đó, cô Ngô khởi kiện nhà hàng bán mì. Cuối tháng 6 vừa rồi hai vợ chồng đã thắng kiện và được bồi thường.

Ngày 9/8/2013, nhân viên nhà hàng mì đưa 8 túi to chứa những đồng tiền xu phí bồi thường là 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng), các đồng tiền xu đều có mệnh giá là 1 tệ (khoảng 34.000 đồng). Thấy rất nhiều tiền xu, cô Ngô rất giận nhưng không thể làm gì được. Vì lo sợ sẽ bị mất nên đã nhanh chóng đem số đồng tiền xu “khủng” này gửi vào ngân hàng.

đếm tiền xu, thừa kế không tưởng

Ngày 15/8, 18 nhân viên ngân hàng Công thương Côn Minh đã phải “toát mồ hôi” từ 9 giờ sáng đến hơn 18 giờ chiều mà mới chỉ đếm xong hơn 5.000 tệ (khoảng 17 triệu đồng) đồng tiền xu này.

Bảo Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN