Thứ bảy, 20/04/2024 | 12:26
RSS

Bé trai mắc bệnh não úng thủy bị bỏ rơi ở cổng chùa: “Hồi phục sức khỏe sẽ mổ lần hai”

Thứ bảy, 14/01/2017, 18:31 (GMT+7)

Các bác sĩ tại bệnh viện Singapore cho biết phải theo dõi sức khỏe của bé Lộc, chờ hồi phục để hội chẩn rồi mới quyết định được ca mổ lần 2.

Hành trình giành lại sự sống cho bé

Thời gian vừa qua, câu chuyện bé Phạm Đức Lộc bị bỏ rơi ở cổng chùa Vạn Đức (Bến Tre) khi mới được 10 ngày tuổi luôn dành được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi 1

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng chùa đang hồi phục sau ca mổ lần 1. Ảnh.H.N

Theo đó, Đời Sống Plus cũng có loạt bài viết ““Cộng đồng mạng sôi sục trước cảnh "nằm chờ chết" của cháu bé 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng chùa”; “Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa: "Tôi thăm bé không được vào, ca sĩ đến quyên góp lại được"; Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi ở cổng chùa đã được đưa sang Singapore mổ úng thủy não;  “Bé trai 10 ngày tuổi mắc bệnh não úng thuỷ bị bỏ rơi trước cổng chùa: "Sau ca mổ, sức khỏe bé khá tốt".

Nhờ các nhà hảo tâm, ngày 12/1, bé Lộc đã được các bác sĩ ở Bệnh viện KK Women's and Children's Hospital (Singapore) phẫu thuật thành công ca mổ lần 1 cho bé.

Bé trai mắc bệnh não úng thủy bị bỏ rơi ở cổng chùa

Hình ảnh bé Lộc cầm chặt tay chị Nga, hướng đối mắt nhìn về chị khi chị vào phòng bệnh thăm con khiến cộng đồng mạng rớt nước mắt. Ảnh.H.N

Trao đổi với Đời Sống Plus, chị Nga (người cùng nhà chùa đang chăm sóc Lộc ở Singapore) cho biết, hiện giờ tình hình của bé Lộc đang tiến triển tốt, sau ca mổ bé đang dần ổn định. Các bác sĩ cho biết phải theo dõi sức khỏe của con chờ con phục hồi để hội chẩn rồi mới quyết định được ca mổ lần hai

“Phổi của con đã ổn rồi, bệnh của con phát hiện hơi chậm nên sẽ khó khăn phục hồi hơn nhưng vẫn có khả năng chữa được cho con, có điều sợ sau này con...", chị Nga ngập ngừng.

Cũng theo chị Nga, chi phí phẫu thuật cho Lộc rất tốn kém, số tiền có thể sẽ lên đến vài chục ngàn đô. Nhưng với hy vọng con sẽ khỏi bệnh nên các sư thầy đều cố gắng mang con sang chữa trị, còn chuyện chi phí sẽ tính sau.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi 2

Bé trai bị bỏ rơi ở cổng chùa đang kiên cường chống chọi với bệnh tật. Ảnh.H.N

“Dù sức khỏe Lộc có như thế nào thì tôi cùng các sư thầy vẫn ở bên cạnh con, chăm sóc con để con tiếp tục vượt qua ca mổ tiếp theo. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì. Tôi coi Lộc như con, tôi chỉ nghĩ đến sức khỏe của con, mong con sớm bình phục là hạnh phúc rồi”, chị Nga chia sẻ.

Ngoài ra, chị Nga cũng cho biết thêm, khi chị vào  phòng bệnh thăm con, cậu bé cứ nắm chặt tay chị không rời, nhìn vừa thương vừa xót con.

Đến giờ phút này, ca mổ của bé Lộc không xảy ra vấn đề gì. Sức khỏe Lộc ngày càng tiến triển tốt hơn trước. Khi biết được kết quả trên, hàng nghìn người trên cộng đồng mạng đang theo dõi quá trình điều trị của Lộc đều vỡ òa trong vui sướng.

Khổ từ khi vừa lọt lòng

Trước đó, từ một đứa trẻ vừa mới sinh bị gia đình bỏ rơi, Lộc đã được nhà chùa Vạn Đức cưu mang. Sống trong hạnh phúc chưa được bao lâu thì bất hạnh ập đến, cậu bé phát hiện mắc phải căn bệnh não úng thủy.

Khi biết được sự việc trên, câu chuyện về bé Lộc lại càng được chia sẻ trên cộng đồng mạng khiến nhiều người xót thương, mọi người đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Lộc. Bởi Lộc nhỏ tuổi nhưng đã phải chịu đựng những nỗi đau đớn mà người lớn cũng phải sợ.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi 3

Chị Nga đang cựng nựng bé Lộc và bé nắm rất chặt tay khi biết có người bên cạnh. Ảnh.H.N

Các mạnh thường quân đã cùng nhau chung tay, giúp đỡ  nhà chùa quyên góp tiền để chữa trị cho cháu Lộc. Tưởng như Lộc đã khỏe mạnh sau hai ca mổ tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Nhưng do kháng thể của Lộc rất yếu, cháu lại bị viêm phổi nặng nên các bác sĩ đã quyết định ngưng tất cả các liều thuốc dành cho Lộc và cho bé xuất viện về với nhà chùa.

Trước thông tin phía bệnh viện cho biết không thể cứu chữa cho bé Lộc, các nhà hảo tâm cũng như phía nhà chùa quyết định không chịu chấp nhận kết quả này.

Mọi người đều sôi sục tìm hiểu bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài cho Lộc, dù hy vọng nhỏ nhưng vẫn cố gắng cứu lấy cháu.

Hạnh phúc đã mỉm cười với Lộc, chị Nga (người đang sống ở Singapore) cho biết đã tìm được một bệnh viện tốt bên Singapore để điều trị về căn bệnh này.

Tuy nhiên phía bệnh viện bên Singapore yêu cầu phải xem hồ sơ bệnh án trước, nếu có khả năng họ mới tiếp nhận bệnh nhi.

Bé trai 10 ngày tuổi bị bỏ rơi 4

Hình ảnh bé Lộc đáng yêu đang kiên cường đối đầu với căn bệnh não úng tủy. Ảnh.H.N

Tuy nhiên, sức khỏe của Lộc ngày càng yếu nên nhà chùa cùng các mạnh thường quân đã nhanh chóng làm mọi thủ tục xuất cảnh, đưa Lộc sang Singapore dù không lấy được hồ sơ bệnh án. May mắn, các bác sĩ Singapore đã tiến hành ca mổ lần một cho bé Lộc và đã thành công.

Để có được kết quả như bây giờ là cả một hành trình đầy sóng gió của nhà chùa cùng các mạnh thường quân đã giúp đỡ Lộc, hy vọng sức khỏe của bé ngày càng tốt lên.

Hành trình đem lại sự sống cho bé Phạm Đức Lộc trải qua nhiều khó khăn, nhiều khung bậc cảm xúc, từ thất vọng đến hy vọng rồi vỡ òa trong niềm vui khi sức khỏe của bé dần khỏe lên.

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus