Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:26
RSS

Bé 7 tuổi bị xe cán tử vong vì bố thẳng tay ném từ cầu vượt xuống đường

Thứ năm, 03/05/2018, 15:37 (GMT+7)

Bố đơn thân ném con trai 7 tuổi từ cầu vượt xuống đường khiến cậu bé bị xe cán qua người và tử vong tại chỗ.

Một người đàn ông họ Jiang, 32 tuổi, bị buộc tội giết con trai 7 tuổi bằng cách ném cậu bé từ trên cầu vượt dành cho người đi bộ xuống con đường đông đúc bên dưới tối 29/4, SCMP đưa tin.

Trước đó, Jiang cùng con trai đi xe buýt từ quê nhà ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đến thành phố Trùng Khánh. Ngay khi đến nơi, Jiang đưa con lên cầu đi bộ Yuanjiagang ở quận Cửu Long Pha lúc khoảng 20h30. Theo các nhân chứng, Jiang bất ngờ đẩy con trai xuống dưới. Đứa trẻ rơi xuống đường rồi bị một chiếc xe đang chạy cán qua người.

Cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường và đưa nạn nhân đến bệnh viện nhưng không cứu được. Bé trai tử vong ngay sau khi bị xe đâm.

Con trai 7 tuổi chết oan ức vì bố thẳng tay ném từ cầu vượt xuống đường
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Sina

Ít phút sau, Jiang bị bắt và đang bị giam để chờ điều tra. Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ việc, song người thân của Jiang cho biết ông bố này có nhiều hành động bất thường, kể từ sau khi ly hôn hồi tháng 11.

Năm 2014, vụ việc cũng từng xảy ra ở Trung Quốc  Chiều ngày 27/10/1014, mội sự việc đã làm kinh động cả thành phố Sở Hùng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Một ông bố ném con trai 3 tuổi của mình từ trên cầu vượt xuống. Theo bước đầu điều tra, nguyên nhân sự việc là do người chồng đã cãi nhau với vợ. Bé trai may mắn thoát khỏi nguy hiểm.

Chiều ngày 28/10/2014, các phóng viên đã đến hiện trường khu vực vụ việc xảy ra, cây cầu vượt cao tầm 5m, bắc qua con đường lớn thuộc thành phố Sở Hùng, xe cộ qua lại đông như “mắc cửi”. Nhắc đến vụ việc hôm trước, người nhân viên thu vé ngay dưới chân cầu, ông Vương vẫn không khỏi rùng mình kể lại.

Ông Vương cho biết, tầm 3 giờ chiều ngày 27/10, thời điểm đó xe trên đường khá ít, ông nghe thấy một đôi nam nữ cãi nhau trên cầu. “Họ nói rất to tiếng, tôi ngẩng đầu lên nhìn nhưng không thấy đứa bé nào, chỉ nghe tiếng khóc trẻ con rất lớn.

Không rõ tầm bao lâu sau đó, bỗng nhiên thấy một đứa bé rơi từ trên cầu xuống. Tôi sợ đến chôn chân dưới đất, rất may lúc đó có người qua đường tốt bụng vội vàng bế đứa nhỏ lên. Nếu không sẽ bị chiếc xe taxi đang đi không nhìn thấy mà tông phải mất", ông nói.


Xem thêm: Cô Nguyệt 'thảo mai' trong Phía trước là bầu trời: Chồng xem tôi 'thả thính' chỉ mỉm cười thôi

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN