Sau thất bại 0-4 trên sân Metropolitano ở lượt đi, thầy trò HLV Hansi Flick bước vào trận tái đấu tại Nou Camp với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Đội chủ nhà nhập cuộc đầy quyết tâm, dồn ép ngay từ những phút đầu với hy vọng tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục.
Tuy nhiên, biến cố sớm xảy ra khi Jules Kounde dính chấn thương cơ và phải rời sân ở phút 11. Hậu vệ Alejandro Balde vào thay, còn Joao Cancelo được kéo sang cánh phải.

Jules Kounde dính chấn thương rời sân.
Không lâu sau, tới lượt Balde cũng phải rời sân trong nước mắt vì chấn thương tương tự, khiến hàng thủ Barcelona xáo trộn nghiêm trọng.
Bất chấp tổn thất lực lượng, Barcelona vẫn duy trì sức ép mạnh mẽ. Lamine Yamal hoạt động năng nổ bên hành lang cánh, trong khi Raphinha và Ferran Torres liên tiếp thử thách thủ môn Juan Musso.
Thành quả đến khi Marc Bernal dứt điểm cận thành mở tỷ số ở phút 29.
Trong thời gian bù giờ hiệp một, Raphinha thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0 và thắp lại hy vọng về một cuộc lội ngược dòng.
Sang hiệp hai, Bernal hoàn tất cú đúp ở phút 72, đưa trận đấu lên 3-0 sau khi VAR vào cuộc.
Lúc này, khán đài sân Nou Camp bùng nổ khi Barcelona chỉ còn cách hiệp phụ một bàn thắng.
Tuy nhiên, Atletico Madrid dưới sự chỉ đạo của HLV Diego Simeone đã phòng ngự kiên cường trong những phút cuối, đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ đội chủ nhà.
Chung cuộc, Barcelona thắng 3-0 ở lượt về nhưng vẫn bị loại với tổng tỷ số 3-4 qua 2 lượt trận.
Không chỉ lỡ hẹn chung kết, đội bóng xứ Catalan còn phải đối mặt nguy cơ thiếu vắng Kounde và Balde trong giai đoạn quan trọng sắp tới.

Barcelona đã làm tất cả những gì có thể tại Nou Camp nhưng vẫn phải chấp nhận “thất bại kép”: mất vé vào chung kết Cup Nhà vua Tây Ban Nha và tổn thất lực lượng nghiêm trọng.