Thứ năm, 25/04/2024 | 15:58
RSS

Báo Trung Quốc: 'Việt Nam là đội tệ nhất vòng loại thứ ba World Cup'

Thứ sáu, 12/11/2021, 09:36 (GMT+7)

Tờ Sohu cho rằng việc để thua Nhật Bản và trắng tay sau 5 trận đã cho thấy đội tuyển Việt Nam là yếu nhất trong số 12 đội góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Ở trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tối 11/11, đội tuyển Nhật Bản cho thấy sự vượt trội khi làm chủ cuộc chơi và không cho Việt Nam nhiều cơ hội để uy hiếp khung thành. Junya Ito đã 2 lần sút tung lưới đội tuyển Việt Nam nhưng chỉ được công nhận bàn thắng ở phút 18, còn lại tình huống ở phút 40 đã bị từ chối sau khi có sự can thiệp của VAR.

Ngay sau khi thầy trò HLV Park Hang Seo để thua Nhật Bản trên sân Mỹ Đình, tờ Sohu (Trung Quốc) lập tức có bài viết với tiêu đề: "0-1, đội tệ nhất vòng loại thứ ba World Cup xuất hiện, 5 trận thua liên tiếp và vẫn 0 điểm; Nhật Bản bỏ xa ĐTQG tới 6 điểm".

Tờ Sohu cho rằng việc để thua Nhật Bản và trắng tay sau 5 trận đã cho thấy đội tuyển Việt Nam là yếu nhất trong số 12 đội góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup: "Tuyển Việt Nam tiếp tục để thua, họ đã trắng tay sau 5 trận, thủng lưới tổng cộng 11 bàn, vẫn 0 điểm và là đội tệ nhất trong số các đội tham dự vòng loại thứ ba World Cup.

Trước trận này thì Việt Nam thua cả 4 trận và đứng ở đáy BXH, tình hình rất nghiêm trọng. Trở về sân nhà để tiếp Nhật Bản, Việt Nam không được phép để thua nếu muốn níu kéo cơ hội. Tuy nhiên, ở trận đấu này, tuyển Việt Nam đã phòng ngự thụ động. Họ bố trí đội hình gồm 5 hậu vệ nhưng vẫn để thủng lưới từ khá sớm, khi trận đấu mới trôi qua 17 phút".

Báo Trung Quốc chê tuyển Việt Nam sau trận thua Nhật Bản
Báo Trung Quốc chê tuyển Việt Nam yếu nhất bảng B sau trận thua Nhật Bản

Tờ Sohu cho rằng các học trò của HLV Park Hang Seo đã chơi rất quyết tâm trong hiệp 2 nhưng không thể có được nổi một điểm sau khi hai đội rời sân Mỹ Đình.

"Sang hiệp 2, tuyển Việt Nam đã hừng hực khí thế với tham vọng cân bằng tỷ số. Thế nhưng, do thực lực chênh lệch rõ rệt nên Việt Nam không thể uy hiếp nổi khung thành của Nhật Bản. Cuối cùng, họ không thể gỡ hoà và chịu thất bại.

Trận thua này khiến Việt Nam tiếp tục là đội duy nhất ở vòng loại World Cup vẫn đang trắng tay. Thành tích của họ tất nhiên là kém hơn so với tuyển Trung Quốc. Bây giờ, tuyển Việt Nam gần như không còn hy vọng để nghĩ tới điều kỳ diệu!".

Sau trận đấu, HLV tuyển Nhật Bản giành lời tôn trọng cho đội chủ nhà Việt Nam dù đội bóng của HLV Park Hang Seo không tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm ở trận đấu này.

"Đây là lần đầu tiên mà đội tuyển Nhật Bản rơi vào tình huống phải thắng để tiếp tục nuôi hi vọng tranh vé dự World Cup. Chúng tôi thật sự áp lực. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu tốt trong ngày hôm nay nhưng tôi vui vì có 3 điểm. Thực ra, tôi cho rằng chúng tôi đã có bàn thứ 2 nhưng các bạn thấy đấy, VAR đã không công nhận bàn thắng đó", HLV Moriyasu mở đầu cuộc họp báo.

So sánh về Việt Nam ở thời điểm thua Nhật Bản 0-1 tại Asian Cup 2019 và trong trận đấu này tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, ông Moriyasu nói: "Việt Nam trước đây vốn đã là đội mạnh với hàng phòng ngự. Họ phòng ngự khá tốt. Ngày hôm nay, tôi nhìn thấy khả năng tấn công của họ cũng tốt hơn nhiều. Điều này có lẽ do BHL nói chung và HLV Park Hang-seo đã hướng dẫn cầu thủ rất tốt".

HLV của Nhật Bản nói thêm về việc các cầu thủ từ châu Âu trở về chỉ có hơn 1 ngày để chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam: "Thực tế là đúng là các cầu thủ của chúng tôi đã đến trễ do ảnh hưởng chuyến bay tuy nhiên các cầu thủ suy nghĩ tích cực, có sự kết nối với nhau. Họ cùng nhau vượt qua khó khăn. Các cầu thủ đến trước đó đã kết nối và hỗ trợ rất tốt cho các cầu thủ sắp tới. Ở trận đấu tới, chúng tôi gặp lại Oman, đội đã thắng chúng tôi với tỷ số 1-0. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng để giành chiến thắng trận đấu đó".

Trong khi đó, cầu thủ Junya Ito người ghi bàn duy nhất của trận đấu bày tỏ: "Tất nhiên không dễ dàng để cho các cầu thủ nhiều nơi quy tụ ở đây và thi đấu. Nhưng đây không phải lần đầu các cầu thủ trải qua như vậy. Trận tiếp theo gặp Oman sẽ là cơ hội để Nhật Bản giành chiến thắng ngược lại khi đấu trên sân đối thủ".

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại